Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Tổng kết cuộc thi viết "Những phụ nữ vượt lên số phận":
Không chỉ là tri ân
Lao Động số 243 Ngày 19/10/2007 Cập nhật: 9:34 PM, 18/10/2007
Lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết "Những phụ nữ vượt lên số phận"
(LĐ) - Nhằm phát hiện và tôn vinh những tấm gương phụ nữ biết khắc phục khó khăn trong cuộc sống để không chỉ tạo cho mình một tổ ấm hạnh phúc riêng, thành đạt, mà còn là chỗ dựa cho những mảnh đời khác cũng khốn khó, éo le như mình trong cộng đồng; Báo Lao Động và Bảo tàng Phụ nữ VN phối hợp tổ chức cuộc thi viết "Những phụ nữ vượt lên số phận" với sự tài trợ của Tập đoàn GAMI.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi đã được tổ chức chiều 18.10 tại Hà Nội.

Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn (từ 8.3 - 30.9), nhưng BTC đã nhận được hơn một trăm bài dự thi. Điều đáng chú ý là số người viết không chuyên tham dự cuộc thi nhiều hơn số người viết chuyên nghiệp. Đối tượng gửi bài tham dự cũng rất đa dạng: Từ các học sinh THPT đến các cụ già 70 - 80 tuổi. Họ viết về những người thân thích ruột thịt cũng như về những người quen với một tình cảm thật xúc động và cuộc thi không chỉ là một dịp để họ bày tỏ lòng tri ân những người phụ nữ ấy.

Đặc biệt, trong số các tác giả được giải có anh Trần Hồng Giang - bản thân bị tàn tật, nhưng vẫn cảm thấy cần phải chia sẻ những khó khăn nhọc nhằn mà chị Phạm Thị Mến (xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định) phải vượt qua để không những có thể nuôi mình và 2 em cũng bị tật không đi lại được mà còn mang lại công việc làm thêm cho nhiều người khác nữa.

Những đức hy sinh: Tình nguyện làm chỗ dựa vững chắc cho người chồng thương binh nặng; hoặc cô gái chẳng may không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng gặt hái rất nhiều huy chương trên đường đua xanh, đồng thời trở thành giáo viên dạy chữ Bright cho trẻ em khiếm thị; một nữ đảng viên luôn trung thành với lý tưởng ngay cả trong những ngày tháng phải chịu sự oan khuất; một phụ nữ dân tộc biết phát huy và giữ gìn nghề thổ cẩm truyền thống vừa góp phần xóa đói giảm nghèo ở bản làng của mình... người ta vẫn gặp rất nhiều trong cuộc sống, nhưng vì lý do nào đó đã không chú ý đến hoặc cũng không có dịp phản ánh về họ.

Hơn một trăm bài thi là những cuộc đời có hoàn cảnh khác nhau, song cùng có chung một tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống - yếu tố để những người phụ nữ của chúng ta "vượt qua được số phận" của mình, trở thành người có ích trong gia đình, xã hội. "Chỉ ra những niềm tin, cơ hội cho những người khác cùng cảnh ngộ để họ vươn lên làm chủ cuộc sống" - ông Vũ Hồng Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GAMI (đơn vị tài trợ cho cuộc thi)  nói.

Kết quả cuộc thi:

* Giải đặc biệt (không có giải nhất) trị giá 7 triệu đồng được trao cho tác giả Nguyễn Thị Huệ với bài "Một người vợ dũng cảm".

* 2 giải nhì (5 triệu đồng/giải): Nguyễn Tú Thanh với bài "Không gục ngã vì oan trái" và Ngọc Đình với bài "Hạnh phúc trong bóng tối".

* 3 giải ba: (3 triệu đồng/giải): Phan Xuân Hậu với bài "Điểm tựa của người thương binh", Trần Hồng Giang với bài "Người đàn bà đội mũ cối" và Lê Văn Vỵ với bài "Tàn mà không phế".

* 5 giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải): Chu Huy với bài "Tật nguyền làm nên thương hiệu", Thu Cúc với bài "Tôi sống vì ngày mai", An Tuấn với bài "Chị Pầng thổ cẩm", Nguyễn Quang Phong với bài "Bà chủ nhiệm của những người khốn khó" và Nguyễn Anh Tuấn với 2 bài "Bàn chân trái diệu kỳ" và "Chỉ cần còn nghề".

Kim Anh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động