Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Từ chỗ gia cảnh nghèo túng và nợ nần chồng chất, nhưng chỉ với 500.000 đồng vay lãi cùng ý chí vượt khó, chị Trần Thị Liễu (xóm 3 - xã Thượng Kiệm - huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình) đã gây dựng được cơ nghiệp với số vốn hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần phát triển nghề thủ công ở địa phương.
Nhằm phát hiện và tôn vinh những tấm gương phụ nữ biết khắc phục khó khăn trong cuộc sống để không chỉ tạo cho mình một tổ ấm hạnh phúc riêng, thành đạt, mà còn là chỗ dựa cho những mảnh đời khác cũng khốn khó, éo le như mình trong cộng đồng; Báo Lao Động và Bảo tàng Phụ nữ VN phối hợp tổ chức cuộc thi viết "Những phụ nữ vượt lên số phận" với sự tài trợ của Tập đoàn GAMI.
Ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm thuộc phường Tây Sơn - nơi gia đình chị đang sinh sống, cũng là "Câu lạc bộ Người khuyết tật thành phố Pleiku - Gia Lai". Nhưng đối với chị, điều đó chẳng quan trọng, mà điều vô giá nhất là "được sống trong cảnh đất nước thanh bình, ngày càng đổi mới và phát triển; ông xã luôn bận bịu với các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, với những đợt đi làm từ thiện và hai đứa con gái yêu luôn là con ngoan, trò giỏi "- chị cười rạng ngời hạnh phúc.
Đến phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, nói đến chị Bùi Thị Minh, ai ai cũng khâm phục.
Với ánh mắt hiền từ, nụ cười tươi tắn, đôn hậu, chị là chỗ dựa của hơn 50 đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật "Vì ngày mai". Nhưng có lẽ ít ai biết cuộc đời của nữ giám đốc Lê Minh Hiền là một chuỗi những thăng trầm.
Đứng bên cạnh Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hằng chụp ảnh lưu niệm, chị mặc chiếc áo dài như để che bớt cái mất mát của một phần cơ thể. Nhưng hạnh phúc và niềm tự hào thì chị không giấu nổi từ nụ cười của mình. Có được vinh dự ấy, chị tạo dựng nên chỉ bằng một cánh tay còn lại.
Vùng đất Yên Mỹ (Hưng Yên) vốn chẳng nghèo khó gì, thậm chí còn là địa phương giàu nhất tỉnh, nhưng cái nghèo, cái khổ lại sớm đeo đẳng gia đình chị Bùi Thị Hoạt.
Ở khu phố 1 phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hầu như mọi người ai cũng biết đến chị Vũ Thị Quý làm nghề gánh nước, giặt giũ thuê.
Trong ngôi nhà nhỏ nằm lọt giữa vườn cây xanh mướt, trước sau là đều ao cá, người thương binh ngoài 50 tuổi đang ngồi vót tăm tre. Khách đến, một người đàn bà trông mặn mà xuân sắc chạy ra đón.
Một người phụ nữ thanh lịch tại lễ tôn vinh lao động sáng tạo trong CNVC-LĐ thủ đô 2007 để lại ấn tượng khó quên bởi nghị lực phi thường. Chị là Đỗ Thị Hồng Hà, giáo viên Trường THCS Đống Đa (Hà Nội).
Trang : [1] 2 3 4 / 4 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động