Những ngày cuối trước khi khai mạc (tối 3.6), "bộ máy" Festival Huế gần như chạy gần... 200% công suất. BTC cũng đang xúc tiến các phần việc để du khách đến Huế được phục vụ và bảo vệ tốt nhất...
Vườn thú Berlin (Berlin zoo) là một trong những vườn thú lớn nhất nước Đức. Cùng với Khu công viên thuỷ sinh (Aquarium) liền kề, quần thể Berlin zoo - Aquarium trở thành vườn thú nổi tiếng nhất Châu Âu, với lượng du khách khoảng 2.6 triệu người/ năm.
Các điểm du lịch, "picnic" ở Nhà Trang, Đà lạt, Hội An hay Sa Pa nay đã quá quen thuộc. Cư dân ở nhiều địa phương đã tự khai thác các "tour" dã ngoại đầy thú vị cho mình.
Tục ngủ duông là một thông điệp gửi gắm những mối tình trai gái Cơtu nên vợ nên chồng để hôm nay nó vẫn còn trường tồn mãi với thời gian của một cư dân sinh sống lâu đời trên vùng Trường Sơn bao la và rộng lớn này.
Tại Festival Huế 2008, lần đầu tiên hội thi tiến sĩ võ của triều Nguyễn được tái hiện. Hội thi còn là cuộc hội ngộ và trình diễn của những võ sư hàng đầu VN, "trong vai" những tiến sĩ võ đã được xướng danh trong lịch sử, qua đó xiển dương và giới thiệu cho công chúng, du khách những đặc sắc của võ thuật cổ truyền VN.
Sáng 20.5, tàu Hoà Bình (Peace Boat) Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa. Trên 1.300 du khách quốc tế sẽ đến thăm chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Quân khu 5, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, các di sản văn hoá thế giới Huế, Hội An, Mỹ Sơn...
Ngày 20.5, tàu biển 5 sao Star Virgo quốc tịch Panama - thuộc loại tàu lớn nhất của Hãng Star Cruise - đã chở hơn 2.000 khách du lịch quốc tế từ Ấn Độ, Hồng Kông và Châu Âu tới Hạ Long.
Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước tìm về làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) để được chiêm ngưỡng "cá thần" (cá giốc). Song hiện nay tại "Suối cá thần" tình trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm, rác thải đổ bừa bãi là điều đáng báo động.
Lặn biển - sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn mới xuất hiện ở VN khoảng một thập niên gần đây. Trong số những du khách Châu Âu đầu tiên đem đến VN môn thể thao lặn biển có một chàng trai người Anh tên là Jeremy P. Stein. Và "Nha Trang Rainbow diver" do anh sáng lập là câu lạc bộ lặn biển đầu tiên của Việt Nam.
Đi ăn
Cồn Hến từ lâu đã trở thành tên gọi thân thương đi vào tâm thức của người dân xứ Huế và biết bao du khách khi có dịp ghé thăm vùng đất cố đô này. Không có những công trình kiến trúc đồ sộ hay những trung tâm mua bán, kinh doanh sầm uất mà cồn Hến chỉ có một không gian rất nên thơ.