Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Festival Tây Sơn - Bình Định 2008:
Đất võ, trời văn "bố cáo"
Lao Động số 175 Ngày 01/08/2008 Cập nhật: 9:03 AM, 01/08/2008
Cầu Thị Nại - biểu tượng hội nhập và phát triển của Bình Định.
(LĐ) - 20 giờ hôm nay (1.8), Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 với chủ đề "Hội tụ và phát triển" sẽ khai mạc tại Quảng trường trung tâm Quy Nhơn. Đây là sự kiện văn hoá - thể thao quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà đất võ kỳ vọng huy động được tinh hoa, tiềm lực xa - gần nhằm tạo xung lực cho tương lai.

Từ điểm tựa lịch sử...

Giải thích chủ đề "Hội tụ và phát triển", Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà cho biết: "Tổ chức lễ hội trên quê hương anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, chúng tôi muốn lấy lịch sử làm điểm tựa để quy tụ lòng người, hướng tới mục tiêu chấn hưng và phát triển kinh tế - xã hội. Hội tụ và phát triển không đơn thuần là câu khẩu hiệu trơn tru, mà sâu xa hơn là nguồn cảm xúc, là ý chí, là tâm nguyện của người dân Bình Định trong cuộc hội nhập với phần còn lại của cả nước và thế giới".

Người Bình Định tự hào với mỹ hiệu "đất võ, trời văn". Vùng đất từng là kinh đô hơn 500 năm của Vương quốc Chămpa, nơi phát tích của nhà Tây Sơn - triều đại ngắn ngủi, song huy hoàng - chỉ mới mấy trăm năm mở cõi, đã sản sinh hoặc nuôi dưỡng cho đất nước nhiều tên tuổi lớn.

Không chỉ Tây Sơn tam kiệt với linh hồn là Nguyễn Huệ võ công, văn trị kiệt xuất, có thể kể: Đào Duy Từ và Đào Tấn, Tăng Bạt Hổ và Mai Xuân Thưởng. Rồi Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn... Quá khứ dồn nén ấy, nay nhận lãnh sứ mệnh làm nguồn năng lượng mới, quy tụ sức mạnh cho cuộc chiến chống thua thiệt, đói nghèo, lạc hậu. Kịch bản Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 - theo đạo diễn Vũ Hoài - là một dòng chảy liền lạc giữa hai chiều lịch sử, mà trung tâm là thời hiện tại.

Ông Hoài nói đấy là sự tái hiện, chưng cất lịch sử để sửa soạn cho cuộc bùng nổ trong tương lai. Điều này giải thích lý do quyết định quy mô đồ sộ của festival: Một không gian trải dài từ chân đèo An Khê tới cảng Thị Nại; một tổ hợp nhiều đại cảnh như hành binh, chiến trận, khải hoàn, đêm hội hoa đăng; một lực lượng diễn viên chuyên và không chuyên 1.200 người, chưa kể voi ngựa hạ sơn từ Gia Lai, Đắc Lắc; một giàn trống trận Tây Sơn "hoành tráng" hơn 100 chiếc...

Một cảnh trong chương trình khai mạc Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 (ảnh chụp trong đêm tổng duyệt 30.7).

Tới biểu tượng về một cây cầu

Trong kịch bản khai mạc festival, có một chi tiết mà cả người dàn dựng lẫn bên "đặt hàng" đều trông chờ như điểm nhấn: Cảnh hợp long cầu Thị Nại. Là cây cầu đoạt kỷ lục vượt biển ở Đông Nam AÁ, Thị Nại tượng trưng cho sự quả quyết, táo bạo, dám nghĩ, dám làm của người Bình Định. Cây cầu còn là ẩn dụ khép - mở giữa hôm qua và hôm nay. Quảng bá hình ảnh, "bố cáo" thương hiệu, tranh thủ kết bạn, xúc tiến đầu tư đang là nhu cầu thúc bách mà cộng đồng doanh nghiệp và nhà quản lý đất võ mấy năm qua không quản ngại chông gai để bôn ba xuôi ngược. Sự ra đời của cụm cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội, của Khu kinh tế Nhơn Hội; việc Bình Định tham gia "Câu lạc bộ 1.000 tỉ" và tới đây là "Câu lạc bộ 2.000 tỉ" là thành quả trực tiếp của khí thế Thị Nại.

Festival là sự kiện địa phương, nhưng được kỳ vọng gây tiếng vang ở tầm vóc quốc gia. Tham gia biểu diễn tại lễ hội, ngoài chủ nhà, còn các đoàn nghệ thuật của CHDCND Lào, Hàn Quốc và gần chục đơn vị trong nước như Đoàn nghệ thuật Bông Sen (TP.Hồ Chí Minh), Đoàn nghệ thuật Đam San (Gia Lai), Đoàn nghệ thuật Tiền Giang, Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế... Trước và trong lễ hội, hàng loạt hoạt động được tổ chức không chỉ tạo cho festival một diện mạo trẻ trung, sống động, thân thiện, mà còn giúp thúc đẩy các hợp đồng kinh tế, thương mại, du lịch như: Thi Hoa hậu những miền đất võ, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN, Liên hoan sinh vật cảnh, Hội làng nghề...

Để tổ chức kỳ festival nhiều tham vọng như thế, những tấm lòng Bình Định gần xa đã hội tụ, góp phần cho quê hương một danh hiệu, một hình ảnh, một bệ phóng. Rất nhiều công trình, dự án trị giá hàng chục tỉ đồng làm thay đổi sâu sắc phố biển hai năm qua cũng đã ra đời, nhờ phương thức xã hội hoá "đông tay vỗ nên kêu".

Xuân Nhàn

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động