Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Thần đồng âm nhạc Israel biểu diễn tại VN
Lao Động số 200 Ngày 30/08/2008 Cập nhật: 8:58 AM, 30/08/2008
(LĐ) - Vào ngày 6.9 tới, cậu bé Tom Zalmanov (ảnh) sẽ có đêm công diễn tại khán phòng Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh cùng với Dàn nhạc thính phòng-giao hưởng Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh.
Đây là chuyến lưu diễn quốc tế lần thứ hai của Tom. Năm 2007, em đã có chuyến lưu diễn tới Châu Âu, và năm 2008 đánh dấu hành trình đến Châu Á, gồm Thái Lan và VN. Tom học chơi piano từ khi 5 tuổi. Năm lên 6, Tom đã biểu diễn trước công chúng. Em từng đoạt giải nhì cuộc thi "Pnina Zaltzman" dành cho học sinh piano dưới 13 tuổi năm 2006 ở Israel, giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế Rotary tại Nga năm 2007 và giải nhì cuộc thi âm nhạc "The Next Big Thing" của Israel năm 2007. Lên 7 tuổi, Tom là trường hợp ngoại lệ duy nhất nhận được học bổng của Quỹ Văn hoá Mỹ - Israel, vốn chỉ dành cho những học sinh xuất sắc từ 12 tuổi trở lên. Tom sinh năm 1999 tại Israel, trong một gia đình gốc Nga. Gia đình Tom trước đó không có ai hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Theo lời mẹ em, từ khi mới 2 tuổi, Tom đã thể hiện rõ sự đam mê âm nhạc và thường bỏ tất cả các trò chơi để nhảy và hát mỗi khi tiếng nhạc cất lên. Cậu bé thích nhất được chơi nhạc Beethoven, và đôi khi thốt lên với mẹ: "Beethoven đã viết bản nhạc này cho riêng con". Trong cuộc trao đổi qua cầu truyền hình tại ĐSQ Israel ở Hà Nội, Tom thể hiện rõ sự hiếu động, tinh nghịch của một cậu bé con, trái với hình ảnh chững chạc trước tuổi, trong các chuyến lưu diễn.  Em có thích được gọi là "thần đồng âm nhạc" không? - Có chứ. Chỉ có khi nào bị thúc giục tập đàn nhiều quá em mới không thích. Em cũng không có nhiều thời gian cho bạn bè lắm. Em muốn được xem tivi, gặp bạn bè, chơi điện tử nhiều hơn. Có khi nào em trái ý bố mẹ khi bị bắt luyện tập? - Cũng có đôi khi. Em còn hay buồn ngủ trong lớp vì sau mỗi ngày ở trường, em đều tập đàn 3 tiếng ở nhà. Em còn phải đến lớp học đàn 3 tối mỗi tuần nữa.  Các bạn ở trường có biết em là người nổi tiếng không? - Các bạn chỉ biết là em đánh đàn piano giỏi và vẫn đối xử với em bình thường. Đôi lúc các bạn đến nhà và muốn em chơi piano, nhưng em từ chối vì đó là thời gian giải lao của em. Em mong ước sẽ trở thành người như thế nào? - Em muốn là một nhạc công piano xuất sắc, chứ không muốn là nhà soạn nhạc. Em không thích giống ai cả, mà chỉ muốn là em thôi.

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động