Không có MC, thiết kế sân khấu lại được đơn giản đến tối giản bằng hai gam màu chủ đạo: Trắng - đen (từ thiết kế sân khấu lẫn trang phục ca sĩ, dàn nhạc..) góp phần tạo nên sự ấm cúng, dẫn đến hiệu quả cho sự đồng điệu trong cảm nhận giữa khán giả và ca sĩ. Trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, Quang Dũng đã sẻ chia với khán giả qua những câu chuyện, bởi sự kết nối của hơn 15 bản tình ca lãng mạn, bất hủ.
Bố cục chương trình được phân chia khá rõ ràng, mở đầu bằng hình ảnh ca sĩ Quang Dũng hóa thân thành nhân vật Romeo trong sáng, nồng nàn để dẫn dắt người nghe vào những thiên tình sử thông qua các bản tình ca nổi tiếng thế giới như "Love story" (lời Việt: Phạm Duy), "A time for us", "Revoir"... Rồi tiếp qua những bản nhạc "hit" của các nhạc sĩ trong nước như Lê Quang... (Trái tim lầm lỡ, Vì anh đã yêu em...). Song, có thể nói, giọng ca của ca sĩ đã chinh phục khán giả một cách trọn vẹn trong phần cuối chương trình - khi thể hiện những tình khúc của Trịnh Công Sơn, (Tình nhớ, Dấu chân địa đàng...), Lê Uyên Phương, Lam Phương (Nơi thời gian ngừng lại, Hiu hắt đời nhau...). Hay qua bài hát mới nhất - Đời không còn nhau (của nữ nhạc sĩ hải ngoại Diệu Hương) cũng đã được thể hiện thật tròn cảm xúc, như một lời tri ân gửi đến người nhạc sĩ đã góp phần tạo nên tên tuổi của chàng ca sĩ gốc Quy Nhơn này (lời tâm sự của ca sĩ).
Một bất ngờ, trong liveshow, ca sĩ đã "ngẫu nhiên" thể hiện bài hát "Quê nhà" (Trần Tiến) bằng chất giọng trầm ấm mang chất tự sự, và cách thể hiện "chay" (không có ban nhạc do bài hát không có trong chương trình), ca khúc lại nhận được sự tán thưởng từ phía khán giả. Bên cạnh sự tỏa sáng của ca sĩ, những điểm xuyến, nhấn nhá được tạo ra trong chương trình, từ khách mời: Tay kèn saxo Trần Mạnh Tuấn đến giọng ca mượt mà của diva Hồng Nhung cùng sự xuất hiện của Jennifer Phạm (vợ của Quang Dũng) trong vai trò minh họa, dẫn dắt những câu chuyện tình mà ca sĩ "kể", đã góp phần tạo nên một chương trình ca nhạc đáng thưởng thức.