Ba đêm GĐMT (15-17.8) sẽ diễn ra tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 26 tài năng trẻ (violon, piano, sáo, clarinet, thanh nhạc, ballet...) ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các nước đều nhớ hẹn trở về và báo cáo thành quả học tập của mình. Đặc biệt, có thêm các vị khách mời đến từ Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Macedonia, Anh và Mỹ.
Có thể nói, GĐMT cũng là nơi kết duyên của nhiều cặp nghệ sĩ trẻ. Trần Hữu Quốc-Cho Eun Young và Đào Nhật Quang-Cho Hye Ryoung từ GĐMT mấy năm trước, năm nay cô dâu Cho Hye Ryoung (giọng nữ cao) theo chồng về VN, đầu quân vào Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM.
Ngoài những gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ piano Bích Trà (Anh), Nguyễn Phúc Hùng-Phan Thị Hồng Châu (ballet, đang học thạc sĩ ở Hà Lan), Tạ Tôn (violon, Mỹ), Lê Phi Phi (chỉ huy, Macedonia), Trần Đức Minh (contrebass, học thạc sĩ ở Mỹ)..., còn có 5 tài năng trẻ mới: Nguyễn Huệ Hương (piano, Anh), Đào Nhật Quang (clarinet-Hàn Quốc), Mai Anh (ballet-Pháp), Tâm Ngọc (piano, Mỹ), Vũ Việt Chương (violon-Mỹ).
"Không dễ có một thế hệ trẻ trong nghệ thuật hàn lâm (bởi đây là nghề khổ luyện từ 10-20 năm), đào tạo ở những nước tiên tiến trên thế giới. Họ về đây để cho thấy kết quả rèn luyện ở nước người, và cũng để chứng minh rằng chúng tôi vẫn đang làm công việc đó nhiều năm rồi, tổ chức GĐMT từ 2005, nhằm tôn vinh giá trị của lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay" - nhạc trưởng Trần Vương Thạch - chỉ huy dàn giao hưởng của nhà hát, tự hào.
Còn nghệ sĩ Bích Trà cho biết: "Nước ta có công nghệ biểu diễn âm nhạc hàn lâm đi sau các nước, nên việc tổ chức được một chương trình như thế này đã là nỗ lực lớn. Bản thân nghệ sĩ chúng tôi rất vui vì được biểu diễn ở quê nhà, được giao lưu, học hỏi từ đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới".
Năm nay, mặc dù một số nhà tài trợ không mặn mà với nghệ thuật hàn lâm đã rút lui giữa chừng, nhưng TP.Hồ Chí Minh vẫn không bỏ cuộc, khi tài trợ gần 400 triệu đồng tiền vé khứ hồi cho các nghệ sĩ. Nhà hát GHVK ban đầu dự định chi 1,2 tỉ đồng cho chương trình, nhưng sau đành giật gấu vá vai để bảo đảm mỗi đêm diễn phải có 100 triệu đồng cho chi phí cơ bản. Còn lại là nỗ lực của các nghệ sĩ (không nhận thù lao) của nhà hát. Sắp tới, kỷ niệm lần thứ năm GĐMT, năm 2009, chương trình sẽ được tổ chức ở một nước khác (dự định là Singapore). Theo BTC, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đã nhận lời mời tham gia chương trình vào năm tới nếu không có gì thay đổi.
Trước đây, nhiều người lo ngại rằng VN không phải là nơi trở về của các tài năng trẻ. Nhưng đến nay, thực tế cho thấy không chỉ họ trở về, mà trong số đó còn mang theo cả đồng nghiệp nước ngoài về làm việc ở VN. Những ngôi sao như Tạ Thùy Chi (ballet), Vũ Việt Anh (nhạc sĩ), Đào Nhật Quang (clarinet), Trần Nhật Minh (chỉ huy hợp xướng), Nguyễn Anh Sơn (chỉ huy)... lần lượt du học và về nước làm việc, dù tương lai ở nước ngoài bảo đảm hơn. Đào Nhật Quang cho rằng, lý do anh cùng vợ trở về VN chính là mong muốn góp sức đào tạo thế hệ trẻ ngay từ lúc này, chứ không đợi về sau.