Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Ca sĩ Vân Quỳnh: Nàng Christine trong sáng, quyến rũ
Lao Động Cuối tuần số 32 Ngày 10/08/2008 Cập nhật: 6:49 AM, 10/08/2008
Ca sĩ Vân Quỳnh.
(LĐCT) - 16 tuổi, Vân Quỳnh đã đoạt giải tài năng trẻ giọng hát châu Á trong cuộc thi quốc tế ở Kazakhstan (2000). Hai năm sau, cô đi du học ở Mỹ.

Lần này trở về, cô hóa thân vào hình tượng nàng Christine trong sáng, có giọng hát quyến rũ trong trích đoạn nhạc kịch "The Phantom of the opera" (Bóng ma trong nhà hát), trình diễn cùng Đức Tuấn ở phòng trà và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả.

Quỳnh có giọng hát đẹp, trong sáng, thiết tha. Bài "Ước gì" cô hát năm 16 tuổi đầy những xao động, báo hiệu một tài năng đang lên. Vân Quỳnh từng là một giọng hát rất triển vọng của thị trường ca nhạc VN đầu những năm 2000, với chất giọng nữ trung dày, trầm ấm và khả năng biểu cảm điêu luyện trong mỗi ca khúc.

Thế nhưng, cô quyết định bỏ tất cả để sang Mỹ học hết trung học, rồi vào trường Cal state Fullerton (California), chuyên ngành thanh nhạc cổ điển, học thêm ngành tâm lý học. Vừa học, vừa sáng tác, mấy năm qua Vân Quỳnh luôn đạt điểm xuất sắc về thanh nhạc và trở thành nguồn thu nhập chính trong gia đình.

"Nhà Quỳnh khá nghèo - cô tâm sự - nên làm gì cũng nghĩ phải tạo lập được một cuộc sống ổn định cho mẹ khi mới sang xứ lạ". Nhưng không chỉ có thế. Cô có một khát vọng vươn lên, trở thành một ca sĩ ở thị trường Mỹ, kiêm viết nhạc, hát thật hay những ca khúc tiếng Anh.

Tại sao đang là ca sĩ triển vọng trong nước, Quỳnh vẫn quyết tâm đi du học?

- Bởi Quỳnh nghĩ rằng không gì hơn ngoài cơ hội được đi đây đi đó, được mở mang tầm mắt, ra thế giới bên ngoài để tầm nhìn thoáng hơn. Ngay từ bé, Quỳnh đã yêu thích nhạc Mỹ, nên muốn khi lớn lên, cũng muốn mình hát tiếng Anh y như những ca sĩ ngoại quốc. Quỳnh không ngại khi đang có một triển vọng nho nhỏ ở VN mà lại "lặn mất tăm hơi" một thời gian. Với Quỳnh, chỉ có hát và hát thật hay mới là động lực chính.

Điều thú vị mà Quỳnh thu lượm được từ những năm du học là gì?

- Hát một cách thoải mái, phong cách thật tự nhiên, gần gũi với khán giả. Khi sang đây định cư, Quỳnh nghĩ rằng mình nên có một khoảng thời gian cho riêng mình, sống như là mình có để trưởng thành trong cuộc sống và trong phong cách hát.

Học về opera, mà lại mê nhạc pop, điều đó có gì mâu thuẫn không?

- Không đâu. Ngay trong trường học, thầy cô cũng có nhận xét, rằng Quỳnh có thế mạnh về nhạc pop, còn opera là môn học cơ bản, cần nhiều thời gian rèn luyện thêm. Quỳnh từng tham gia hát trong ca đoàn của trường với nhiều vở nhạc kịch. Cho đến bây giờ, Quỳnh thấy rất hài lòng vì đã tìm thấy nhiều điều thú vị trong cuộc sống và sự lựa chọn của mình.

Tại sao Quỳnh không làm album ở Mỹ, như Trần Thu Hà, mà "lội ngược dòng" về VN?

- Ở đâu cũng vậy thôi, quan trọng là người biên tập và nhạc sĩ cùng thực hiện. Quỳnh đã chọn nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, về thu âm từ năm ngoái đến nay để gắng hoàn tất album đầu tay. Trong album này, Quỳnh hát nhiều dòng nhạc, từ dance, ballad, R&B, alternative rock, pop... Có cả nhạc của Hoàng Anh DJ, Quốc Bảo, nhạc Mỹ, cùng một số sáng tác mới của Quỳnh.

Quỳnh xác định mục tiêu phải chinh phục là khán giả VN ở trong nước và cộng đồng người Việt trên thế giới, và thường xuyên về VN hơn. Quỳnh vẫn tự bảo: Sao không học khi có cơ hội và sao không thử khám phá cái hay của âm nhạc Mỹ, của ca sĩ Mỹ, để mình cũng có thể hát như họ? Chính vì nghĩ thế mà cuộc sống bên này tuy có nhiều vất vả, nhưng Quỳnh vẫn vượt qua được và rất có thể, xin nghỉ học 1-2 năm để đi hát, sau đó lại học tiếp.

M.T

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động