Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) lần này cũng đã chịu…nói nhiều và nhận xét thẳng thắn hơn đêm thi thứ nhất, dù đôi khi câu hỏi “Em thấy hôm nay mình diễn thế nào?” được lặp lại tới 3 lần nhàm chán. Sân khấu ít nhiều khắc phục được những lỗi kỹ thuật cơ bản của đêm thứ nhất, nhưng lại vắng bóng MC Anh Tuấn, mà chỉ còn lại My Lan một mình dẫn chương trình.
Chọn bài khôn ngoan, lọt top trên
Không nằm ngoài dự đoán, dù không có thế mạnh về thanh nhạc, Duy Khoa, với ngoại hình sáng sân khấu và phong cách lịch lãm, lộ rõ nhan sắc của một “nam idol”, đã nhận được bình chọn nhiều nhất từ phía khán giả cho đêm diễn đầu tiên. “Thừa thắng xông lên”, Duy Khoa một lần nữa cho thấy tư duy khéo chiều chuộng khán giả khi hát “Lời yêu”, một ca khúc tự sáng tác có âm hưởng na ná “Mãi mãi” của Lam Trường. Phần trình bày dù thiếu chiều sâu và không mới của Khoa vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trẻ từ phía dưới khán đài. Rất có thể Duy Khoa sẽ lại tiếp tục chiến thắng trong đêm thứ 2 này.
Sao Mai Hà Linh ngày càng bộc lộ sự “đằm thắm” trong phong cách. Với “Gót sen” của Lê Minh Sơn, một ca khúc dân gian đương đại với bản phối khí giản dị, Hà Linh tiếp tục khoe chất giọng dày, trầm ấm và bản lĩnh sân khấu. Tuy vậy nhạc sĩ Ngọc Châu có phần có lý khi cho rằng, Linh ngân hơi nhiều khiến ca khúc bị giảm bớt sự cao trào.
Ca sĩ cựu thành viên của nhóm “Tình bạn” ghi điểm nhiều hơn bởi sự tươi mới từ ngoại hình: tóc đen, trang phục đơn giản, trẻ trung và không có…kính. Tiếp tục chọn thêm một bài hát của nhạc sĩ Thành Vương, Khắc Hiếu được đánh giá là tiến bộ và khôn ngoan trong việc tìm được bài hát phù hợp, dù vẫn bộc lộ yếu điểm khi xuống thấp và hát có phần trúc trắc.
Tinh khôi và trẻ trung trong chiếc váy trắng, chịu khó làm chủ sân khấu và cách trình diễn có phần ăn theo phong cách “tong tẩy” của đàn chị Hà Trần, Thu Hường một lần nữa gây thiện cảm với “Màu trắng” của Mai Khôi. “Lời yêu xa”, một hit của Hồ Quỳnh Hương được Sao Mai Hoàng Nghiệp cover lại khá hấp dẫn. Với chất giọng nồng ấm, ngọt ngào, Hoàng Nghiệp đã chứng minh rằng sở trường của mình chính là các bản Pop-ballad.
Top dưới: lỗi chọn bài và thiếu tươi mới
Ngọc Minh và Hải Yến khó có thể gọi là thành công trong đêm nay. Ngọc Minh thời “hậu Vietnam Idol” đang gần dỡ bỏ vẻ gai gốc, xù xì nam tính để hướng về một hình tượng hiền lành hơn với việc chọn những ca khúc dễ nghe, ca từ và giai điệu đơn giản. Trình bày sạch sẽ, trơn tru “Mặt trời trong đêm” của Lê Quang, nhưng những ấn tượng Minh đem lại không đọng lại điều gì sâu sắc trong lòng khán giả. Về phía Hải Yến, dù cho rằng chọn “Nuối tiếc” như một cách hoàn thiện phong cách của mình, nhưng sự trình bày quá bị ám ảnh về kỹ thuật khiến Yến vừa mất đi chất lửa của mình, vừa làm giảm chất tự sự của ca khúc.
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mạnh Quân trình bày ca khúc tự sáng tác “Dấu yêu một thời” tròn trịa nhưng tẻ nhạt, ít chịu di chuyển và biến hóa. Điều này khiến Quân có phần lạc lõng và chơ vơ trên sân khấu, và ngay cả cách cầm mic thiếu hấp dẫn cũng khiến nhạc sĩ Giáng Son phải ý kiến.
Phương Thủy có lẽ còn quá trẻ để hiểu và thành công với “Cánh cửa mùa xuân” của Đỗ Bảo. Nhật Thu, “cô gái của những giấc mơ” có giọng hát dày, đẹp nhưng vẫn mắc lỗi khi hát bị phô và rung một số nốt trong “Giấc mơ ngọt ngào” của Hồ Hoài Anh. “Những mùa đông yêu dấu” là ca khúc Đỗ Bảo viết theo dạng “đo ni đóng giày” cho Tấn Minh, nên việc Hoàng Yến mạo hiểm lựa chọn ca khúc này khiến nhiều người bất ngờ. Dù mới 17 tuổi nhưng luôn lựa chọn những ca khúc khó, Yến đã chứng tỏ được sự cá tính, tuy vậy lại bộc lộ sự lúng túng trong việc đi tìm đường đi cụ thể cho mình.
Với “Âu lo”, Thu Phượng dường như đang cố làm vừa lòng Thanh Lam trong việc sao chép một cách toàn diện trong cách nhả chữ ngắt lời. Những nỗ lực làm mới so với “Niềm hy vọng” của đêm thứ nhất, dù được nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét rằng tiến bộ, nhưng Phượng vẫn chưa khoe được độ mở của giọng, nốt phát âm không chuẩn về độ cao và độ trầm. Cô dễ khiến người ta liên tưởng tới Phương Linh, xinh đẹp, hát hay nhưng vô cảm.