Từ trước tới nay, nhạc sĩ như được mặc định là một nghề dành cho phái mạnh, một nam nhạc sĩ đã khó, một nữ nhạc sĩ càng khó hơn nhưng ngày càng nhiều phái yếu làm công việc sáng tác khi họ khai thác triệt để yếu tố dịu dàng, mềm mại mà phái mạnh khó có được - điều đó càng làm phong phú và cân bằng thêm cho mỗi tác phẩm.
Giáng Son bây giờ được biết đến nhiều hơn với cái "mác" - nhạc sĩ với lưng vốn khoảng 90 ca khúc chủ yếu là những ca khúc đậm chất pop - ballad: Chút nắng vàng bay, Phố khuya, Cỏ và mưa...
Nhiều người tiếc cho Giáng Son khi chị quyết định rút lui trong lúc 5 Dòng kẻ đang ở đỉnh cao để chọn con đường dài là công việc sáng tác và giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (ĐHSKĐA). "Dừng lại ở thời điểm đó là hợp lý về mọi mặt cho cả tôi và nhóm. Tôi thấy mình phù hợp để làm một nhạc sĩ hơn là một ca sĩ nên chưa bao giờ phải "suy nghĩ lại" về sự lựa chọn của mình".
Đoạt giải Nhạc sĩ ấn tượng nhất trong Bài hát Việt 2005 với bài Giấc mơ trưa và ra mắt album đầu tay "Giáng Son" năm 2007 gồm 9 bài do chính mình sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao như để chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng và khẳng định vai trò của chị trong giới.
Bố mẹ đều là giảng viên chèo của ĐHSKĐA, bố chị là NGƯT Hoàng Kiều, một trong những người nghiên cứu chèo nổi tiếng nhất VN, với niềm đam mê mãnh liệt với nghề, đã không ngần ngại đặt tên cho con gái cưng là Giáng Son - một cái tên dường như ấn định cho cuộc đời sẽ thuộc về âm nhạc.
Đến ngay bản thân chị nhiều lúc cũng tự hỏi: "Sao bố mẹ có thể tự tin đến thế khi đặt tên cho con gái khi còn chưa biết nó thích hoặc có năng khiếu hay không? Quả thật rất may mắn là tôi có một chút năng khiếu về âm nhạc nếu không sẽ rất phí cái tên do bố mẹ đặt cho...".
Mặc dù trong những xô bồ nhạc trẻ, có rất ít ca khúc" thuần việt" được đón nhận, những sáng tác "theo đơn đặt hàng" mang nặng tính thị trường mới là những ca khúc ăn khách, nhưng với Son thì "để sáng tác một tác phẩm đã khó mà người cầm bút sáng tác càng khó hơn khi họ chính là người định hướng về thẩm mỹ âm nhạc cho lớp trẻ.
Trong làng nhạc Việt cũng ngày càng nhiều gương mặt "đa năng" vừa sáng tác vừa hát như một điển hình của thế hệ trẻ mới, đầy tài năng. Tôi luôn tin rằng những ca khúc mà không được sáng tác bằng tâm huyết và trái tim của người nhạc sĩ thì nó sẽ không có được đời sống lâu dài và sự yêu mến thực sự của người nghe nhạc".
12 năm đèn sách ở Nhạc viện Hà Nội, khoa sáng tác có lẽ vẫn chưa đủ nên chị quyết tâm lấy bằng Cao học Nhạc viện Hà Nội. Vai trò nhạc sĩ, giảng viên âm nhạc ĐHSKĐA, cô giáo dạy piano... "ngốn" khá nhiều thời gian của Giáng Son nhưng cứ hễ lúc nào rảnh là đi phục vụ sở thích mải chơi của mình ngay.
Luôn thu hút người đối diện bởi sự trẻ trung, yêu đời nên khi được hỏi về "bến đỗ của cuộc đời" chị cười tươi: "Ôi! Bến đỗ thì có nhiều, vấn đề là mình muốn chọn bến nào và như thế nào thôi...".