Không biết từ bao giờ, tôi vẫn thích gọi Mátxcơva là Mạc Tư Khoa (MTK). Lần đầu tháng 6.1980, khi ghé lại đây chờ chuyến bay đi tiếp đến một nước Đông Âu. Dù chỉ ba ngày ngắn ngủi, nhưng cảm xúc đầu tiên ấy còn mãi trong tôi.
Trong nghề làm kim hoàn, có một kỹ thuật rất công phu và tinh xảo, đòi hỏi sự khéo léo là nghề làm "đậu" - kỹ thuật thủ công để kéo sợi kim loại ra từng sợi nhỏ để làm một tác phẩm. Tuy nhiên hiện kỹ thuật này đã gần như bị thất truyền. Hiện ở Huế, chỉ còn nghệ nhân Trần Hữu Nhơn làm được...
Em ơi đừng tới quê anh
Trước sau nó cũng lên thành phố thôi
Ra đường tưởng muốn... tắt hơi
Khói xe bụi bặm với người chen nhau.
Truyện của Chu Thuỳ Anh thường gấp khúc. Nhân vật ưa suy tưởng, ưng cử chỉ quay ngược.
Lâu nay nói đến Thăng Long-Hà Nội ngàn năm người ta nghĩ nhiều về thành và thị của kinh đô xưa : khu hoàng thành và khu phố "cổ" hay còn được gắn thêm tên gọi "36 phố phường".
Chương trình do ĐSQ Italia tại Hà Nội phối hợp với một số nhà hàng Italia tại Hà Nội: Leone d'oro, Luna d'autunno và Mediterraneo tổ chức, diễn ra từ 17h30 ngày 15.11 tại American Club 19 Hai Bà Trưng.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Quốc Kim (Đắc Lắc) giành 4 giải thưởng cao tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế Canada - 2008. Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh Chung Ai đăng cai tổ chức trong tháng 10.2008, dưới sự bảo trợ của FIAP.
Bất kể những cơn mưa dầm do cơn bão số 9 gây ra, tuần lễ văn hoá lễ hội Oóc Om Bóc Khmer Sóc Trăng năm 2008 vẫn đón nhận sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.
Tiểu thuyết "Người ngộ đạo" (Ilustrado) đã mang về cho nhà văn trẻ người Philippines, Miguel Syjuco, giải Văn học Châu Á 2008.
Tin từ Ban Quản lý di tích đền tháp Chămpa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) ngày 14.11: Tổ chức Lerici Foundation (Italia) thông qua UNESCO vừa tài trợ 435.000USD cho chương trình trùng tu nhóm tháp G Mỹ Sơn (giai đoạn 2).