Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Sao Hollywood và chiến dịch PETA
Lao Động Cuối tuần số 36 Ngày 07/09/2008 Cập nhật: 3:02 AM, 07/09/2008
"Quả bom sex" Pamela Anderson.
(LĐCT) - "Chúng tôi thà "nude" chứ không diện đồ lông thú" là câu khẩu hiệu nổi tiếng của PETA với sự tham gia trình diễn "không quần áo" của các nhân vật nổi tiếng trên đường phố hay trên các poster quảng cáo.

Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã - PETA (People of the Ethical Treatment of Animals) - một trong những tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ với 1,8 triệu thành viên.

Luôn gây ấn tượng với những chiến dịch "nóng bỏng", PETA thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới sao Hollywood tham gia như siêu mẫu Christy Turlington, Naomi Campbell, Ivanka Trump, Charlize Theron... với hàng loạt bức ảnh hấp dẫn xuất hiện trên poster quảng cáo nhằm mục đích phản đối việc sát hại những loài động vật.

Tháng 9.2007, nữ diễn viên có gương mặt baby Alicia Silverstone gây xôn xao dư luận khi chấp nhận khoả thân cho chiến dịch PETA mang tên PSA nhằm khuyến khích mọi người ăn chay.

"Tôi luôn yêu quý động vật. Tất cả các con vật đều muốn được sống và dĩ nhiên chúng không hề thích sự đau đớn. Tôi ăn chay đã hơn 10 năm, đó là một quyết định quan trọng và có ích nhất trong những việc mà tôi từng làm".

Tham gia trong chiến dịch quảng cáo lần này cùng với Alicia Silverstone còn có vũ nữ thoát y nổi tiếng Dita Von Teese và nữ diễn viên mang hai dòng máu Việt-Mỹ Maggie Q. Riêng Maggie Q - ngôi sao của Die Hard 4.0, Mission: Impossible III - còn tham gia chiến dịch quảng cáo lần thứ 2 "Try Vegetarian!" (Thử làm người ăn chay) của PETA Châu Á - Thái Bình Dương bằng cách diện một bộ bikini cực kỳ bắt mắt được làm bằng những chiếc lá.

Vào tháng 12.2007, những tấm hình bán khoả thân với dòng chữ: "Lông thú à? Tôi thà ở trần còn hơn" nhằm phản đối việc sử dụng lông thú trong ngành công nghiệp thời trang của cô đào bốc lửa Eva Mendes được tung ra và cô chính thức trở thành đại diện hình ảnh của PETA.

Nhưng ngôi sao luôn được biết đến nhiều nhất với sự ủng hộ hết mình cho những hoạt động của tổ chức bảo vệ động vật phải kể đến "quả bom sex" Pamela Anderson (ảnh). Người đẹp tóc vàng đã không ngần ngại bán đấu giá chiếc xe thể thao yêu quý 2000 Dodge Viper với giá 650.000USD và quyên góp toàn bộ số tiền cho chiến dịch chống lột da động vật để làm các sản phẩm thương mại. Pamela còn thể hiện thái độ kiên quyết phản đối cách xử lý các sản phẩm làm từ thịt gà khi xuất hiện tại một cửa hàng KFC ở Queensland (Australia) với tấm bảng ghi dòng chữ "KFC hãy dừng ngay việc lạm dụng thịt gà".

Ngoài ra, việc cô diễn viên trong "Baywatch" có thân hình bốc lửa này phô bày những đường cong quyến rũ trong khoảng 10 phút tại cửa hàng thời trang của người bạn thân - nhà tạo mẫu Stella McCartney (con gái của cựu thành viên ban nhạc Beatle Paul McCartney đồng thời cũng là một thành viên trong tổ chức PETA) đã kéo một lượng lớn những khán giả hiếu kỳ và giới truyền thông đến xem. Pamela hy vọng hành động này sẽ hướng sự quan tâm của công chúng tới việc ngừng giết hại những con vật vô tội chỉ để phục vụ cho mục đích "tầm thường".

Diva nhạc Pop Hồng Kông - Vương Phi cũng được biết đến là một nghệ sĩ Châu Á ăn chay từ nhiều năm và tham gia các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường và động vật tại Trung Quốc. Chính những hoạt động tích cực đã giúp cô ca sĩ này đánh bại nữ diễn viên Maggie Q để trở thành Nghệ sĩ ăn chay quyến rũ nhất khu vực Châu Á 2008. Đây là kết quả bình chọn trực tuyến của hiệp hội được tổ chức thường niên. Cùng với Vương Phi, huyền thoại điện ảnh Bollywood - Amitabh Bachan cũng được PETA bầu chọn là Nam nghệ sĩ ăn chay gợi cảm nhất Châu Á năm nay.

Tuy nhiên, tổ chức bảo vệ quyền động vật PETA cũng "lên án" khá nhiều ngôi sao Hollywood bởi cũng chính họ là đối tượng ưa chuộng nhiều sản phẩm làm từ da động vật nhất. Cô ca sĩ da màu Beyoncé luôn nằm trong danh sách đen của PETA khi "hồn nhiên" diện áo lông thú sang trọng đi dự tiệc hay dạo phố. Vì vậy một thành viên của PETA đã tìm cách trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu giá dành được bữa ăn trưa với người đẹp chỉ với một mục đích là cho Beyoncé xem đoạn băng người ta đã phải giết hại và lột da bao nhiêu con vật để làm được một chiếc áo lông thú cho cô.

Nằm trong danh sách đen của PETA còn có nữ ca sĩ Sharon Stone, ca sĩ Jennifer Lopez, cô nàng tiểu thư Paris Hilton, Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007 Riyo Mori và hãng Doce&Gabbana khi thiết kế nhiều trang phục được may bằng lông thú.
 
"Làm quần áo bằng lông và da thú là hành động tàn nhẫn đáng bị lên án. Cách tốt nhất để giúp đỡ những con vật đáng thương là nói "Không" với những bộ quần áo ấy...", Anita Singh - thành viên tổ chức PETA Châu Âu - lên tiếng.

Mai Ka tổng hợp

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động