Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Nhà 67 - một di sản văn hoá vô giá
Lao Động số 201 Ngày 01/09/2008 Cập nhật: 8:27 AM, 01/09/2008
Ngôi nhà 67 .
(LĐ) - Nằm sâu trong quần thể di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (HN), ẩn mình phía sau nhà sàn và dưới những tán cây cổ thụ là căn nhà một tầng mái bằng, đó là ngôi nhà 67 (ảnh) - nơi Bác Hồ kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng, nhẹ bước tiên về với "thế giới người hiền".

Ngôi nhà nhỏ song lại chứa đựng nội dung, ý nghĩa lịch sử to lớn. Nơi đây đã diễn ra những cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị dưới sự chỉ đạo của Bác; đặc biệt tại đây đã chứng kiến sự chăm sóc tận tụy của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ Việt Nam, Trung Quốc đối với Bác và những giây phút cuối đời của Người.

Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ ngày càng quyết liệt. Vào năm 1967, một quả đạn tên lửa bắn sập một ngôi nhà ở phố Hoàng Diệu, cách Phủ Chủ tịch không xa. Trước tình hình nguy hiểm đó, nhân một lần Bác đi công tác vắng ở nước ngoài, Bộ Chính trị đã quyết định xây căn nhà này để Người ở và làm việc.

Ngôi nhà do Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 259 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh thiết kế và xây dựng từ ngày 1.5 đến 30.6.1967 thì hoàn thành (vì vậy ngôi nhà có tên gọi là nhà 67). Mặt chính diện của nhà quay về hướng đông bắc. Nhà được kết cấu bêtông cốt thép như một căn hầm nổi để chống bom bi và mảnh rốckét. Trần nhà đổ bêtông dày 0,60m, phía trên đổ nhiều cát, tường cũng dày 0,60m, móng bêtông có thể chống được loại bom xuyên. Nhà được quét ve màu xanh hợp với màu cây lá trong vườn, tạo cảm giác mát mẻ, lại có tác dụng ngụy trang phòng không.

Những năm cuối, sức khoẻ của Bác ngày một yếu, lại thêm bệnh tim, không thể di chuyển liên tục từ nhà sàn xuống hầm trú ẩn, nên các đồng chí phục vụ đã có sáng kiến kê thêm bên cạnh bàn họp Bộ Chính trị một chiếc giường đơn để Bác nghỉ ngơi khi có báo động phòng không.

Ngày 17.8.1969 (ngày khám bệnh định kỳ), phát hiện tim của Bác có hiện tượng nhồi máu, bạch cầu tăng, phế quản bị viêm nặng, các bác sĩ đề nghị Bác không nên lên xuống nhà sàn nữa và mời Người ở hẳn trong nhà 67. Bộ Chính trị lập Ban bảo vệ sức khoẻ đặc biệt gồm có các giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong nước; Bệnh viện Quân y 108 cũng thành lập tổ y tế đặc biệt gồm có các bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ dinh dưỡng và các nữ y tá cùng các chuyên gia Trung Quốc trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cho Người.

Tới ngày 25.8, nhà 67 trở thành nơi cấp cứu, chữa bệnh cho Người. Vị trí chiếc giường gỗ hàng ngày được thay bằng chiếc giường sắt của Bệnh viện Quân y 108. Bộ bàn ghế họp Bộ Chính trị được dọn đi, thay vào đó là dụng cụ y tế: Bình ôxy, máy điện tim, tủ thuốc...

Ngày 28.8, tim Bác bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp, nhưng Bác vẫn quan tâm tới tình hình chiến sự trong cả nước. Khi các đồng chí trong Bộ Chính trị đến thăm, Bác đều yêu cầu báo cáo, mỗi khi nghe tin thắng trận, nét mặt Bác vui và rạng rỡ hẳn lên.

Ngày 30.8, nghe tin đơn vị bộ đội tên lửa Hà Nội bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ, ngay ngày hôm sau, Bác đề nghị văn phòng gửi tặng lẵng hoa cho đơn vị vừa lập công. Đó là lẵng hoa cuối cùng của Bác tặng cho các chiến sĩ tên lửa thuộc Sư đoàn 361. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Đồng sang thăm, Bác hỏi: "Các chú chuẩn bị lễ kỷ niệm Quốc khánh đến đâu rồi?".

Nghe đồng chí Phạm Văn Đồng báo cáo, Bác dặn: "Các chú phải nhớ bắn pháo hoa mừng chiến thắng để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân, Bác sẽ ra thăm đồng bào 5 phút". Những ngày sau đó, Bác chìm vào những cơn hôn mê, mạch rất kém. Các bác sĩ Trung Quốc đã lấy hồng sâm với gừng sao khô, tán thành bột và vê thành những viên nhỏ để Người ngậm, huyết áp của Người dần dần nhích lên.

Vào lúc 8h15 ngày 2.9, Bác lại bị một cơn đau tim rất nặng. Lúc này, tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tập trung trước nhà 67 đã chỉ đạo hội đồng giáo sư, bác sĩ tìm mọi cách cứu chữa. Đến 9h40, Bác không thở bình thường được nữa, các bác sĩ đã cho Người thở ôxy, đồng thời dùng các biện pháp hồi sức cấp cứu kéo dài thêm 7 phút. Bác ra đi đúng 9h47 ngày 2.9.1969 - ngày mà cách đó 24 năm, Người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Cù Thị Minh

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động