(LĐCT) - Không ít các tay máy chuyên nghiệp khi về các nẻo đường quê săn ảnh thường than thở, đại khái: "Chán lắm, bây giờ tìm đâu ra được những cảnh cây đa, giếng nước, cánh cò, mái tranh, áo cánh, câu hò, đêm trăng...
Tìm được cái nhà lợp ngói ta đã là quý lắm rồi nhưng lại bị cái ăngten tivi mọc đằng sau, trước cửa nhà chủ lại dựng chiếc xe máy đời mới, đã thế mấy sợi dây điện ở tiền cảnh khuôn hình lại lao vào nhà...". Thế là lại đăm chiêu vì cảm xúc sáng tác bị phân hoá. Trừ mấy "photoshop thủ" thì vừa cười khẩy vừa bấm máy.
Chả nhẽ nông thôn cứ phải như mấy chục năm về trước thì ảnh mới thi vị sao? Những hình ảnh này được ghi lại từ 15 đến 20 năm về trước. Nay trở lại thấy rất nhiều đổi thay. Thật mừng cho bà con.





Nguyễn Hữu Bảo