Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Kết thúc Sao Mai điểm hẹn 2008:
Bất ngờ và bản lĩnh
Lao Động số 195 Ngày 25/08/2008 Cập nhật: 9:05 AM, 25/08/2008
Hoàng Nghiệp được khán giả bình chọn nhiều nhất.
(LĐ) - Không có giải thưởng bình chọn của Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) và do đó, cơ hội để Hoàng Nghiệp ăn giải đúp, hay Hải Yến có tên trong danh sách 3 người đoạt giải cũng khép lại

Không phải Duy Khoa mà lại là Hoàng Nghiệp giành giải khán giả bình chọn - đó là những bất ngờ hầu như không thể dự đoán tại Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) 2008.

Vì "vàng chưa đủ tuổi" 

Khác với hai kỳ SMĐH trước, dự đoán của báo giới lần này hầu hết đều trật lất, khi hầu hết đều đưa ra hai hướng dự đoán: Một là Hoàng Nghiệp sẽ ăn giải đúp (bình chọn của khán giả lẫn HĐNT), hai là cơ hội sẽ chia đều cho 3 người nhỉnh hơn trong số 5 người: Giải HĐNT cho Hoàng Nghiệp, khán giả bình chọn cho Duy Khoa và giải ca sĩ triển vọng cho Hải Yến.

Nhưng đã không hề phải thế! Cùng với việc bất ngờ loại Hà Linh ra khỏi cuộc thi khi ứng cử viên nặng ký nhất cho giải bình chọn của HĐNT đã tiến về gần sát đích, SMĐH 2008 thêm lần nữa lại có thêm một bất ngờ cho thấy bản lĩnh của BTC và HĐNT: Không nhất thiết phải tìm thấy vàng, khi vàng "chưa đủ tuổi", dù đã mất công đãi. Những quyết định đầy bản lĩnh đã giúp SMĐH càng về sau càng trở nên lôi cuốn ở kịch tính của nó, thay vì sự thiếu cuốn hút ban đầu.

Trong đó, bất ngờ này có lẽ ít nhiều là nguyên nhân dẫn đến bất ngờ kia. Khi Hà Linh bị loại, nhiều người đã nghĩ cơ hội chiếm chỗ trước hết sẽ giành cho Hoàng Nghiệp - chàng trai mà càng vào sâu đến vòng 2 lại càng lấy được thiện cảm của HĐNT vì một "thái độ cầu thị một cách thực sự" (nhạc sĩ Giáng Son) cùng những nỗ lực hết mình. Và sau đó, là cho Hải Yến. Duy Khoa thì hầu như đã yên vị với giải khán giả bình chọn khi luôn là người được xướng tên nhiều nhất trong số 5 người suốt từ đầu giải.

Nhưng cùng với việc Hoàng Nghiệp bất ngờ liên tiếp hai lần đoạt giải khán giả bình chọn (tuần 7 và tuần 8), thế cờ đã bất ngờ bị đảo ngược: Duy Khoa mất cơ hội giành một giải thưởng tưởng chừng như đã cầm chắc và thay vào đó, lại là một chàng trai đến từ Cần Thơ "thân cô thế cô" ở Hà Nội, có đội ngũ fan kém hùng hậu nhất trong số 5 người.

Hoàng Nghiệp tuy càng vào sâu giải càng lấy được nhiều cái gật đầu của HĐNT (nhất là nhạc sĩ Giáng Son và Ngọc Châu)  nhưng có lẽ, nếu để xứng đáng hơn nữa với một giải thưởng có tính chuyên môn khá cao này, vẫn cần một gương mặt cá tính, sắc nét và mạnh mẽ hơn thế. "Một gương mặt như thế quả thực là tôi chưa nhìn thấy ở giải này. Đãi vàng đâu dễ! " - ca sĩ Thanh Lam nói. 

Kết quả của SMĐH 2008 là điều bất ngờ với nhiều người.

Cơ hội là xứng đáng hơn cho Hà Linh, dù vào đến vòng 2, sức thuyết phục của cô với HĐNT đã không còn tuyệt đối như ở vòng 1. Dù không có giải đúp cho Hoàng Nghiệp để cho thấy có điểm gặp đáng mừng giữa giới chuyên môn và công chúng, nhưng cùng với việc Hoàng Nghiệp càng vào sâu giải càng nhận được những lời đánh giá cao của HĐNT  và càng về cuối càng giành được số phiều bầu cao lên từ khán giả, điểm gặp đó đã ít nhiều được bộc lộ.

"Trọng nam, khinh nữ"

Trượt khỏi giải bình chọn của khán giả, Duy Khoa đành chấp nhận một giải thưởng nhẹ cân hơn là ca sĩ triển vọng (giải thưởng cho người có số phiếu bình chọn cao thứ hai). Âu cũng là một giải thưởng "vừa vặn" (chữ mà ca sĩ Thanh Lam rất hay dùng) cho chàng trai "xinh trai hơn là hát hay" này.

Tuy nhiên, với một hình ảnh khá hoàn hảo trong đêm gala chung kết: Vừa đàn vừa hát một ca khúc do chính mình sáng tác, cùng với màn clip khoe vũ đạo và tài lẻ beat box (trống mồm) đi kèm, chàng trai đa năng Duy Khoa thêm lần nữa chứng minh anh rất dễ trở thành một ngôi sao giải trí nếu tới đây nên duyên được với công nghệ lăngxê mà SMĐH mới chỉ là một trong những bệ phóng.  Hơi tiếc cho Hải Yến vì với những gì cô có và ít nhiều tạo dấu ấn được tại SMĐH, lẽ ra cô đã không đáng phải ra về tay trắng như vậy (thậm chí không một lần ăn được giải tuần).

Nhưng biết làm sao khi "cửa ra" cho các nữ ca sĩ SMĐH hầu như bao giờ cũng hẹp hơn các nam ca sĩ khi những khán giả chịu ngồi nhấn phím rất dễ hiểu thường là các nữ khán giả tuổi teen, mà giải bình chọn của HĐNT - tuy không "trọng nam khinh nữ" nhưng lại luôn là thứ khó với nhất. Và đó có lẽ cũng là lý do để SMĐH tuy có gây được bất ngờ nhưng vẫn là sự lặp lại của một phần lịch sử SMĐH: Người về đích bằng tấm vé nhận được từ khán giả chưa bao giờ là nữ!  

Thuỷ Lê

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động