Theo ông Huỳnh Anh Tuấn - GĐ Cty sân khấu nghệ thuật Thái Dương, trung bình dựng một vở kịch lịch sử khoảng 300 triệu đồng, đưa đi diễn ở 50 trường học với khoảng ít nhất trên 50.000 học sinh được xem, thì tính ra phụ huynh mỗi em chỉ phải bỏ ra 6.000 đồng.
Cái lợi trước mắt là trẻ em được học lịch sử một cách sống động, thông qua cảm nhận của từng cá nhân, ý tưởng của đạo diễn và qua phần trình diễn, giao lưu của các nghệ sĩ. "Chúng tôi lo rằng ngày nay, trẻ em đang quên dần lịch sử VN, nhưng có thể lịch sử nước khác thì khá thông thạo. Học sử bằng hình ảnh, bằng vở diễn sẽ là cách nhớ rất lâu, có thể đi theo các em suốt đời. Trước đây, người ta hay kêu rằng không có kịch bản hay, nhưng hiện chúng tôi đã có không ít tác phẩm có thể dựng theo kiểu chuẩn mực mà vẫn đủ sức thu hút người xem. Chúng tôi vẫn cố đợi xem động thái từ phía Nhà nước. Lẽ dĩ nhiên, một đơn vị tư nhân như Idecaf vẫn có thể thực hiện được dự án này, nhưng vấn đề quan tâm đến cách học sử của thế hệ tương lai là sự nghiệp lâu dài của toàn xã hội".
Nếu làm một vở kịch thiếu nhi như chương trình "Ngày xửa ngày xưa" vẫn làm, mang ra Nhà hát Bến Thành thì Idecaf đảm bảo phần doanh thu, bởi ngoài khán giả trẻ em, còn có cha mẹ mua vé cùng vào xem. Nhưng để đi hết mấy chục trường học trong TP, chi phí vận chuyển đạo cụ, đưa rước diễn viên... khá tốn kém. "Nhưng chúng tôi dự định vẫn phải làm, nếu như chờ không được" - ông Tuấn cho biết.
Dịp Trung Thu này, chúng tôi đưa vào "Ngày xửa ngày xưa" hai vở: "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" và "Phù Đổng thiên vương" (ảnh). Cả 2 kịch bản đều do cố diễn viên Thanh Phương viết, đạo diễn Vũ Minh dàn dựng. Trong kế hoạch, chúng tôi còn dựng về các nhân vật lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... NSƯT Thành Lộc cũng sốt ruột, không chờ nổi đến khi dự án được duyệt, cũng thống nhất với tôi, việc mình mình cứ làm. Nếu cần thì tìm thêm Mạnh Thường Quân hỗ trợ để đưa kịch lịch sử, huyền sử vào trường học".
Không chỉ ham làm kịch cho thiếu nhi, Thành Lộc còn đang bắt tay với nhà văn Nguyễn Quang Lập hoàn tất kịch bản cho vở "Lý Thường Kiệt". Sau thành công lớn của "Bí mật vườn Lệ Chi", ước vọng dựng vở kịch lịch sử thật hay, thật đời thường và sâu sắc vẫn sống dậy trong anh. Lý Thường Kiệt hiện lên trong vở không chỉ là người hùng, mà còn là người mang bi kịch cá nhân trong đời thường, trong tình yêu. Phần âm nhạc có thể do Đức Trí đảm nhiệm, phần trang phục cũng do các nhà thiết kế giỏi thực hiện. Ngoài ra, Idecaf cũng ấp ủ việc xây dựng hình tượng một người anh hùng Nam Bộ, thậm chí dựng lại vở "Tả quân Lê Văn Duyệt" theo cách khác.
"Khi đến tham quan một số mô hình sân khấu ở nước ngoài, tôi càng thương cho sân khấu nước mình. Không chỉ để đạo diễn thỏa sức sáng tạo trong nghệ thuật đỉnh cao, các nước còn quan tâm đến nhu cầu giải trí và giáo dục cho thế hệ tương lai, đào tạo họ thành một lớp khán giả mới có trình độ thưởng thức tinh tế. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng ở VN, chúng ta đừng bỏ quên lớp khán giả nhỏ tuổi, để hình thành một thế hệ có óc thẩm mỹ tốt" - ông Tuấn nhấn mạnh.