Những giai điệu tuyệt vời trong "Tổ khúc dành cho piano và dàn nhạc, op. 200" của nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ J.Raff trong phần trình diễn cuốn hút của nghệ sĩ Bích Trà cùng nhà hát giao hưởng và vũ kịch, được xem là niềm hân hoan thuần khiết tràn ngập thính phòng Nhạc viện TPHCM như một cái kết trọn vẹn.
Cho đến nay, đó cũng là bản nhạc ít dàn nhạc nào trên thế giới trình diễn, được sáng tác vào năm 1874 - thời kỳ tài năng J.Raff đang ở đỉnh cao - nhưng lại có một số phận không suôn sẻ, gần đây thế giới mới bắt đầu khôi phục việc trình diễn tác phẩm của ông. Đó là sự nhuần nhuyễn giữa hòa thanh và giai điệu của trường phái lãng mạn đặt trong khuôn khổ của hình thức âm nhạc Baroque.
Nghệ sĩ Bích Trà cho biết: "Tổ khúc này đã chinh phục cả trí tuệ lẫn cảm xúc của tôi". Và người nghe đã đón nhận bản nhạc trong niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa sau không ít xung đột nội tại.
Trước đó, "Nguyện cầu" của Việt Anh cũng dấy lên những giai điệu buồn và đẹp ở cõi âm khi kể lại mối tình của người con gái đã hy sinh sự bất tử của linh hồn cho người đàn ông mình yêu trước khi bước vào cõi vô minh nơi không còn thời gian tồn tại.
Một bất ngờ dành cho thính phòng - đó chính là khi giọng soprano của nghệ sĩ opera người Hàn Quốc Cho Hye Ryoung cất lên "Bài ca hy vọng" (Văn Ký) khá tròn vành rõ chữ. Cô từng gặp nhạc sĩ để được ông hướng dẫn hiểu thêm ý nghĩa của ca khúc, cũng như cách xử lý từng đoạn một. Hơn thế nữa, khúc ca này thể hiện sự yêu mến của cô đối với quê chồng khi quyết định ở lại VN lập nghiệp thay vì giảng dạy đại học ở Hàn Quốc.
Những tài năng như pianist Trần Thị Tâm Ngọc (đang học thạc sĩ âm nhạc tại Nhạc viện Boston, Mỹ), Nguyễn Huệ Hương (cao học tại Pháp), violinist Tạ Tôn (thạc sĩ ở Mỹ), Vũ Việt Chương (tiến sĩ ở Mỹ), Trần Hữu Quốc (Hàn Quốc), nghệ sĩ contrabass Trần Đức Minh (thạc sĩ ở Mỹ), nghệ sĩ clarinet Đào Nhật Quang (Hàn Quốc)... thực sự tỏa sáng cùng dàn nhạc.
Bên cạnh đó, có thể thấy hình thành đội ngũ nhạc trưởng mạnh trong và ngoài nước gồm Lê Phi Phi, Nguyễn Anh Sơn, Trần Nhật Minh..., cùng những biên đạo múa xuất thân từ diễn viên múa giỏi như Thùy Chi, Hồng Châu, Phúc Hùng, Mai Anh... Họ trở thành những nghệ sĩ độc lập vừa sống và lưu diễn ở nước ngoài, vừa tham gia giảng dạy và làm biên đạo khi về nước.
Khách mời của đêm diễn là nhạc trưởng Chan Tze Law (Singapore), nghệ sĩ cello Grace Ho (Đài Loan), Zhou Mi (Singapore) - ảnh, nghệ sĩ múa Clio Pillon (Pháp), nghệ sĩ piano Cho Eun Young (Hàn Quốc). Họ đã trình diễn những kỹ thuật lẫn tài nghệ của mình cho giới học thuật thưởng thức.
Cả 3 đêm trời đều mưa, nhưng không vì thế mà khán phòng Nhạc viện TPHCM không kín chỗ. Sự trở về của những tài năng cùng với sự cộng hưởng của các nghệ sĩ trong nước đã làm nên bản hòa tấu đồng điệu của những tâm hồn âm nhạc.