Nhích đi, gượng gạo...
Hai bài, thay vì một bài, trong một đêm diễn và cũng với một tuần chuẩn bị, cùng áp lực phải làm mới mình trước một hội đồng nghệ thuật (HĐNT) chắc chắn sẽ đòi hỏi khắt khe hơn là thử thách mới với 6 SMĐH. Tình trạng nhiều SMĐH tỏ ra chưa còn chưa kịp lại sức, ít nhiều chứng tỏ: Nội lực thực sự ở họ chưa nhiều.
Điển hình là Hải Yến - cô gái luôn gây cảm giác yên tâm nhất về độ sung sức. Nhưng với ca khúc mở đầu cho phần thi của mình - "Và cơn mưa tới" - màn "lột xác" của cô gái rock có thể nói đã dang dở. Thậm chí, còn để vấp phải lỗi hát phô, chênh - "xác suất nghiệp dư", "lẽ ra không còn được phép mắc, khi đã vào đến vòng trong" - như ca sĩ Thanh Lam đã nghiêm khắc chỉ ra.
Với ca khúc thứ hai - "Tìm lại" - tình hình có vẻ được cải thiện hơn nhờ người hát "tìm về lại" đúng sở trường hát rock của mình. Tuy nhiên, "Rất lửa, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ tự đốt cháy mình" - nhạc sĩ Ngọc Châu có lý khi nhắc khéo.
Hoàng Nghiệp bước vào vòng 2 vẫn với dáng vẻ dễ thương vốn từng ghi điểm trong đêm rock, thêm lần nữa lại nhận được sự thiện cảm từ HĐNT ở thái độ "cầu thị một cách thực sự" (nhạc sĩ Giáng Son). Tuy nhiên, "đó mới chỉ là những bước nhích đi, chứ chưa phải là những bước chuyển mình" - ca sĩ Thanh Lam tỏ rõ quan điểm.
"Xứng đáng" - đó cũng là điều mà Nhật Thu hầu như không thể chứng tỏ nổi với những lỗi kỹ thuật - mà nói như ca sĩ Thanh Lam - là chỉ có thể thông cảm nếu là do nguyên nhân sức khoẻ. Chọn bài không thích hợp với... ngoại hình có thể cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho phần trình diễn của Duy Khoa (với một trong hai ca khúc là về đề tài xã hội) gây cảm giác gượng gạo.
Dường như để kể được một câu chuyện đời, người hát cần có một cách kể chuyện khác, một bộ dạng khác, phong trần hơn, giàu "thái độ công dân" hơn, kiểu như Trần Tiến, Siu Black, Anh Khoa... - chẳng hạn.
Khán giả hay hội đồng nghệ thuật?
Đêm thi mở đầu vòng 2 ghi nhận hai cố gắng làm mới. Một làm mới về hình ảnh, là Khắc Hiếu; một làm mới về gu chọn bài, là Hà Linh (ảnh).
Với Khắc Hiếu, trước hết, về mặt hình ảnh: Với cây đàn guitar trong tay đã lập tức lấy được cảm tình của "bà hội đồng" Thanh Lam, khi người quen đứng trên sân khấu cùng Lê Minh Sơn cho rằng: Chuyện ôm đàn đứng hát vẫn là một "của hiếm" trên sân khấu ca nhạc Việt.
Ngược lại, Hà Linh - "đứa con cưng" của HĐNT với phần làm mới của mình - lại lãnh phải một mẻ "mắng" vì cú "xinhan" xin rẽ trái: Muốn chiều lòng khán giả thay vì HĐNT.
Một lựa chọn tuy có gây bất ngờ, nhưng có lẽ là dễ hiểu ở người đã "lên thuyền" bằng phiếu bầu chọn của HĐNT và giờ đây, muốn chinh phục nốt khán giả. Từng hết lời khen ngợi Hà Linh ở bản lĩnh chọn bài, phản ứng của HĐNT trước việc Linh đột ngột chuyển hướng do vậy cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, những góp ý - dù có thể rất cần thiết và đáng giá - vẫn ít nhiều gây cảm giác HĐNT đã có thái độ hơi kẻ cả và ban ơn với người đã nhận tấm vé từ tay họ. Khi ca sĩ Thanh Lam đã tỏ ra phật ý nói: "Có được một lá phiếu có giá trị cao từ HĐNT, lẽ ra em phải tự hào về điều đó"; dường như diva số 1 đã quên thông cảm rằng: Trên con đường nghệ thuật, người giỏi mấy cũng phải cân nhắc đủ cách chinh phục khán giả, thay vì chỉ biết chiều mình.
Có thế, mới có chuyện Thanh Lam làm live show và ra album "Lam xưa", cũng như Hà Trần ra album "Đối thoại 06" để tri ân khán giả bằng những ca khúc "thuận tai" hơn của mình, thay vì chỉ mải hát những ca khúc kén người nghe của Lê Minh Sơn hay Ngọc Đại.