Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Trong bão
Lao Động số 28 Ngày 13/07/2008 Cập nhật: 7:05 AM, 13/07/2008
(LĐ) - Cơn bão giá âm thầm từ trong Tết chợt bùng phát mạnh mẽ. Những ngôi chợ lớn thưa thớt bán mua. Chợ dân sinh họp trước bảy giờ sáng bỗng trở nên đông đúc lạ thường.

Cũng không có thứ gì rẻ hơn, ngoại trừ cảm giác mua bán hình như đỡ xót. May mà còn cảm giác. Thùng mì tôm mua từ trước Tết, những tưởng còn lâu mới đụng đến.  Hôm nay đã bóc đến những gói cuối cùng.

Gạo, thịt, mắm, muối, gas, xăng, càphê, phở, bia, toàn những thứ không thể chần chừ. Rửa xe, có thể từ từ. Gửi xe thì không! AÁo quần chưa mua vẫn có cái mặc. Mũ bảo hiểm mất, đi xe ôm. Vẫn những chiếc xe máy cà khổ, vẫn những bác tài hom hem thiểu não và những chiếc mũ bảo hiểm hôi đến hết mức có thể.

Toàn bộ mùi của dân nghèo thành thị? Tiền gấp đôi. Lòng nhiệt tình chỉ còn một nửa. Chả muốn đi. Nhưng không lẽ suốt ngày ngồi nhà. Với vợ? Là nơi có rất nhiều khả năng xảy ra những cơn bão khác! Phụ nữ thường rất nhạy cảm với thời tiết thị trường.

Ông ngoại đi đón cháu để tiết kiệm tiền xăng cho mẹ nó. Và cũng là để cho thằng cháu nghịch ngợm được rong ruổi phố phường ngó nghiêng. Nó lên ba tuổi. Đã đọc được con số dưới một nghìn. Nghĩa là 999. Nếu ở vào ngày xưa của ông ngoại đã có thể coi nó là "thần đồng". Bây giờ thì không! Chẳng biết bao giờ nó mới đọc được con số đến hàng chục nghìn. Là số tiền chỉ đủ để rửa một chiếc xe máy? 3.2008

Bình Chân

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động