Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Diễn viên Minh Thư: "Miễn là giữ được mình..."
Lao Động Cuối tuần số 28 Ngày 13/07/2008 Cập nhật: 6:57 AM, 13/07/2008
Ảnh do Minh Thư cung cấp.
(LĐCT) - "Mùa chim én xôn xao" -bộ phim đề tài về giới người mẫu đã không góp phần "đổi gió" và cũng chẳng gây được xôn xao trong khán giả truyền hình TPHCM như ước muốn của những người làm phim.

Trong phim, Minh Thư được mời đóng vai cô thư ký Thu Sương. Một năm qua, ngoài MCEXX, Minh Thư còn tham gia trong 2 phim truyền hình "Trinh thám Sài Gòn" và "Thiên đường tình yêu". Nhưng cả hai phim này vẫn chưa được phát sóng. Mà Minh Thư thì lúc nào cũng muốn gặp khán giả!

"Tôi nhận lời vì sự quý mến, gắn bó lâu nay với hãng phim Giải Phóng, và trên hết, nhớ nghề diễn quá! Tôi muốn liên tục được sống những thời khắc bận rộn của một diễn viên: Tối về ôn kịch bản tới khuya, sáng sớm ra trường quay tất bật" - Minh Thư nói. Thu Sương là một vai không quá khó với Minh Thư - một người có vai trong khoảng 30 phim nhựa, truyền hình.

Trong phim Ghen. 
Với Thư, cũng như với khán giả, vai "đỉnh" của Thư vẫn là trong phim "Gái nhảy" và "Blouse trắng". Hè này, cô có một "lễ kỷ niệm" nho nhỏ - 5 năm đóng hai phim này. "Nhiều người nhận xét, tôi nhờ ngoại hình "bốc lửa" mà nổi tiếng. Tôi không phủ nhận, với một diễn viên, ngoại hình quan trọng. Nhưng còn phải biết diễn. Hồi trước, mới vào nghề, tôi đóng vai ngoan hiền, mặc áo bà ba đi lội ruộng như trong phim nhựa "Chân trời nơi ấy" của ĐD NSND Huy Thành, nhưng chẳng được mấy ai biết đến.

Vai cô sinh viên nhạc viện trong phim "Tiếng dương cầm trong mưa" của ĐD Lê Hữu Lương cũng vậy. Tôi thích đóng trong những phim hài vui vui như "Lấy vợ Sài Gòn". Nếu bây giờ ĐD nào mời đóng những vai như trong "Gái nhảy" hay "Blouse trắng", tôi kiên quyết không nhận lời. Không thể ăn mãi vào cái bóng của mình. Tôi nghĩ, mình cũng có cái duyên nghệ thuật".

Minh Thư.
Khi phim MCEXX chuẩn bị lên sóng, Minh Thư đã đi hát ở vũ trường mãi tận Hải Phòng. Năm sáu năm nay, ở TP.Hải Phòng, Minh Thư có được những khán giả "của mình", họ thích nghe cô hát những bản nhạc dance sôi động. Thế nên, vài tháng, cô lại được mời "bay sô" ra Hải Phòng.

Thư nói: "Thật tình, có người cứ ngạc nhiên chuyện tôi đi hát ở vũ trường. Tôi nghĩ, mình là ca sĩ, được mời, thì mình hát. Vũ trường hay sân khấu ngoài trời cũng là hát. Miễn là giữ được mình. Sống trong đời, hay đóng phim, đi hát, tôi đều theo cách: Đi chậm, ăn chắc mặc bền". 

Lương Trâm

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động