Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Sao Mai điểm hẹn" tuần 2: Đêm nhạc pop gây thất vọng
Lao Động số 154 Ngày 08/07/2008 Cập nhật: 8:25 AM, 08/07/2008
Ca sĩ Hoàng Yến.
(LĐ) - Một đêm nhạc pop gây thất vọng, không chỉ trong phần biểu diễn mà còn ở nghệ thuật ứng xử của các thí sinh trước Hội đồng nghệ thuật và khán giả.

Nhạt!

Không thể tin loại hình nhạc pop lại có thể khiến người nghe phải buồn đến thế trong đêm "Sao Mai điểm hẹn" (SMĐH) tuần 2 tối 6.7. Mặc dù về dung mạo, nhiều Sao Mai có vẻ như đã có độ "bắt sáng" hơn sau đêm đầu bỡ ngỡ, khiến khán giả có thể hy vọng hơn một chút về cái gọi là yếu tố nhìn vốn không được tươi mắt cho lắm ở SMĐH năm nay.

Cùng đó, là sự mở lòng hơn của các thành viên Hội đồng nghệ thuật: Các nhận xét không còn thuần tuý về chuyên môn mà đã mở rộng sang các yếu tố sân khấu khác như phục trang, đầu tóc... và ca sĩ Thanh Lam - "bà hội đồng kiệm lời" trong đêm tự chọn lần này cũng đã chịu mở lời nhiều hơn với những góp ý sắc nét, đáng tầm đàn chị.

Một đêm pop mà "chờ mãi không thấy ca sĩ nào gây choáng váng, đủ sức "đánh gục" người nghe vì một tư duy hát quá cũ" (dù đã chọn bài mới) - nói như ca sĩ Thanh Lam. Ngay cả một số thí sinh như Hà Linh, Ngọc Minh, Thu Phượng... dù được đánh giá là hát tốt hơn đêm trước, nhưng cũng chưa đủ sức lôi cuốn khán giả.

Mạnh Quân - vốn được coi là dấu ấn đáng kể ở SMĐH 2008 vì là một trong hai trường hợp vừa sáng tác, vừa biểu diễn được (cùng Duy Khoa) thì đến đêm thứ hai này lại tiếp tục gây thất vọng cả về hát lẫn nhạc. Mạnh Quân từng gây ấn tượng ở vòng ngoài về khả năng vũ đạo, nhưng đến đêm pop không hiểu sao vẫn chưa thấy "ra đòn" (chắc "găm hàng" đến đêm rock?).

Duy Khoa dù vừa ăn giải bình chọn tuần 1 vẫn gây thất vọng như thường vì độ nhạt. Dường như vẫn luôn vậy ở cả 3 kỳ SMĐH: Phải là những gương mặt nam trông bảnh trai thì mới dễ hút phiếu bình chọn, bởi các khán giả nữ 8, 9X mới hay chịu khó ngồi nhấn phím.

"Cháy vừa" hay "cháy hết"?

Nhiều góp ý từ hàng ghế hội đồng trong đêm pop là đáng giá và có ích cho thí sinh. Nhưng cũng có những góp ý gây bối rối. Với Ngọc Minh chẳng hạn: Ca sĩ Thanh Lam thì khen "thoải mái, phóng túng hơn đêm trước" (phóng sự đi kèm trích lời chuyên gia Thái cũng khuyên là thí sinh nên "phải cháy hết mình"), nhưng nhạc sĩ Giáng Son thì lại khuyên là "đừng mạnh quá, nên giữ lại trong lòng một ít, phải làm cho khán giả thấy rằng mình mới chỉ đưa ra một ít thôi".

Những lời khuyên trái chiều khiến chính khán giả cũng đâm hoang mang tự hỏi (hộ các thí sinh): Vậy thì nên "cháy vừa" hay "cháy hết"? Phải đủ bản lĩnh mới không thành một người "đẽo cày giữa đường"!

Khác hẳn với đêm tự chọn, Hải Yến gây "nuối tiếc" như chính tên ca khúc cô chọn và bản lĩnh sân khấu của cô lộ rõ trong phần thanh minh khá dài khi không được khen nhiều như đêm trước. Tình trạng thí sinh tự đánh mất điểm phong cách của mình ngay cả trong phần giao lưu với Hội đồng nghệ thuật là khá phổ biến đến gây dị ứng. Có thể phần nào được cảm thông vì tâm lý thi cử và áp lực của sóng truyền hình, nhưng vẫn khiến người xem ít nhiều thất vọng về bản lĩnh sân khấu của họ.

Còn nhớ, tại SMĐH 2006, Hà Anh Tuấn từng có lần dám tự tin "đấu" lại ca sĩ Mỹ Linh khi bị cho rằng anh sẽ khó mà đi được đường dài nếu như chỉ dựa vào năng khiếu sẵn có. Và chính sự tự tin ấy đã giúp Tuấn chứng minh được anh có thể làm được gì.

Bởi vậy mà thật đáng quý khi tại SMĐH 2008, đã có một Hoàng Yến 9X - gương mặt trẻ nhất cuộc thi đã dám "quặc lại" Thanh Lam lẫn nhạc sĩ Ngọc Châu khi bị cho là "đã chọn một chiếc váy hơi rộng so với mình" (chọn một bài hát lẽ ra cần hơn sự từng trải). "Em đã hát bài hát này bằng trái tim của một cô bé 17 tuổi và em thấy nó hợp với tuổi 17 của mình" - cô rắn rỏi nói.

Đã đành bảo thủ là điều tối kỵ trong nghệ thuật, nhưng ai dám nói, bảo thủ đôi lúc không là một sự đáng yêu và đáng nể ở những người ngay ở điểm xuất phát?

Thuỷ Lê

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động