 |
|
Hội đồng nghệ thuật |
(LĐ) - Sát giờ, Trần Hoàng Nghiệp - một trong ba thí sinh đặc cách của Sao Mai điểm hẹn 2008 (SMĐH) - quyết định đổi bài và ngay lập tức bị Hội đồng nghệ thuật chê là: "Quá nhẹ so với một cuộc thi như SMĐH". Không ít thí sinh lựa chọn thiếu tự tin như Nghiệp.
Những bài hát bị "ngả màu"
Chuyện muôn thuở ở SMĐH lại bị lặp lại: Nhiều bài hát cũ chưa được làm mới hoặc làm mới không hơn cả trong các bản phối lẫn cách xử lý của người hát. Có những lựa chọn phần nào dễ dãi và thiếu tự tin nên khó khoe giọng. Cũng có những lựa chọn dũng cảm với những bài khó hát, nhưng hát lại không tới và làm bài hát bị "ngả màu", thậm chí bị cho là sến. Một vài lựa chọn được khen là vừa với chất giọng, nhưng lại hát thiếu truyền cảm hoặc do mải làm dáng với vũ đạo, hoặc có thể do áp lực của đêm thi đầu.
Sự thoải mái, tự tin và bản lĩnh sân khấu đủ sức lôi kéo khán giả may ra chỉ tìm thấy ở Hải Yến Idol với "Hát" - ca khúc mới trình làng ở "Bài hát Việt" số 1/2008. "Chờ đợi hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ hơn" - lời nhận xét của ca sĩ Thanh Lam về phần biểu diễn của Duy Khoa có lẽ cũng là cảm giác chung về sự thiếu hụt màu sắc nam tính ở các giọng ca nam của SMĐH năm nay.
.jpg) |
| Ca sĩ Hải Yến |
Không phải ngẫu nhiên mà khá nhiều lần, cả ca sĩ Thanh Lam lẫn nhạc sĩ Giáng Son, đều dùng cụm từ "thiếu tinh tế" để nhắc nhở các thí sinh. ẹt ra là trong khâu chọn bài và sau đó, là cách nhả giọng, luyến láy. Một số thí sinh được ca sĩ Thanh Lam (người đã ngồi ghế hội đồng ở vòng loại miền Bắc) đánh giá là "hát tốt hơn vòng ngoài", nhưng lại gây hẫng ở các điểm khác.
Lỗi phổ biến nhất ở các thí sinh là xử lý điệp khúc. Nói như nhạc sĩ Giáng Son là: "Chỗ mà đáng ra bạn phải đẩy cảm xúc lên thì lại ghì nó xuống, khiến người nghe không cảm thấy được giải thoát". Sự phá cách đáng kỳ vọng nhất là Hà Linh - quán quân Sao Mai 2007 - thì lại chưa cho thấy nội lực.
Không nóng, cả ở Hội đồng nghệ thuật
Ba vị "hội đồng" gồm diva Thanh Lam và hai nhạc sĩ: Ngọc Châu, Giáng Son đều là ba gương mặt đáng tin cậy và trong đêm thi đầu, họ quả đã làm tốt nhiệm vụ là không gây sốc, gây choáng cho thí sinh. Nhưng với người xem, cảm nhận có lẽ lại khác. ẹt nhiều có sự thất vọng, khi các nhận xét nhìn chung còn "hiền" và "một màu", lắm rào đón và "giữ ý" quá. Thiếu một sự lợi ngôn để có được những câu nói hóm hỉnh, có duyên, khả dĩ giúp thí sinh bớt căng thẳng và người xem có được những phút thư dãn thú vị. Thái độ nhận xét tận tình cùng những góp ý khá thẳng thắn lại chỉ có ở nữ nhạc sĩ Giáng Son. Còn quá ít những góp ý "đời thường", "ngoài lề" hơn như về phục trang, đầu tóc...
Sân khấu ngoài trời với những bất lợi về kỹ thuật lẫn quy mô của nó cũng đã bộc lộ ngay trong đêm khai cuộc. Chưa kể đến phần hát và nhạc, mà ngay cả đến tiếng của MC lẫn tiếng vỗ tay từ khán phòng nghe đã không thật, không đủ cho thấy một không khí thật nóng của hai chữ "live show". Tiết mục khai màn của 12 gương mặt SMĐH 2004 - 2006 thiếu những pha cận cảnh được chờ đợi cũng ít nhiều cho thấy có sự lúng túng về kỹ thuật.
Ngoài ra, có những điều có lẽ là bất khả kháng và nằm ngoài cố gắng của BTC lẫn các chuyên gia tạo hình. Rõ ràng, so với hai kỳ SMĐH trước, yếu tố nhìn ở SMĐH năm nay xem ra khó được thoả mãn và khả dĩ giúp đưa lại cho sân chơi sự lôi cuốn. Cùng với yếu tố nghe vốn bị sân khấu ngoài trời làm khó, SMĐH 2008 vì vậy xem ra sẽ khó khăn hơn trong việc lôi cuốn khán giả. Nhưng dù gì, thì SMĐH 2008 cũng mới chỉ đi được 1/9 chặng đường và sẽ là quá nôn nóng nếu chúng ta vội đòi hỏi ở nó những gương mặt ấn tượng.
Thuỷ Lê