Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Nhân cuộc thi hoa hậu du lịch 2008: Nếu trở thành hoa hậu...
Lao Động Cuối tuần số 26 Ngày 29/06/2008 Cập nhật: 7:19 AM, 29/06/2008
Thí sinh Phạm Thanh Vân.
(LĐCT) - Có mặt trong 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết sau cuộc thi bán kết tại đảo Tuần Châu - Hạ Long, mỗi người đẹp mang theo những tâm sự riêng trong niềm hy vọng có mặt ở đêm đăng quang, cuối tháng 7.2008 tại TPHCM. 

Phạm Thanh Vân (1989): "Tôi đang học năm thứ Nhất trường CĐ Du lịch HN, nghe nói có cuộc thi, cũng thích thử sức một lần. Đi thi ai chẳng muốn đoạt về một danh hiệu nào đấy, nhưng quan trọng hơn, là chớp một cơ hội để thể hiện mình, đại diện cho trường mình nói lên tiếng nói sinh viên và giới thiệu thương hiệu trường mình đang học. Cơ hội đó còn mang đến cho mình một sự học hỏi mới ở các bạn cùng thi... Thi hoa hậu đương nhiên mặt mạnh là nhan sắc nhưng tôi nghĩ bản lĩnh, sự tự tin và tài năng cũng rất cần".

Thí sinh Chu Thị Thuyết.
Chu Thị Thuyết (1989): "Tôi cũng đang học ĐH KHXH&NV HN, sinh năm 1989, giống như bạn Thanh Vân tôi chưa thi hoa hậu lần nào, tôi muốn thử sức. Hoa hậu vừa cần có vẻ đẹp bên ngoài vừa cần có vẻ đẹp nội tâm. Vẻ đẹp nội tâm do trí tuệ đem lại. Bên cạnh nhan sắc có được từ tự nhiên tôi rất ý thức trau dồi kiến thức để tạo cho mình vẻ đẹp nội tâm đó.









Thí sinh Phạm Anh Linh.
Phạm Anh Linh
(1989): "Đang học năm thứ Nhất Học viện Quan hệ QT, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi thi sắc đẹp, đến thi thấy các chị người mẫu có nhiều kinh nghiệm thi cũng hơi hoảng. Biết đâu số phận lại mỉm cười với mình. Theo tôi hoa hậu phải có đủ tiêu chuẩn 3 B: Trí não (Brain), tư cách đạo đức (Behaviour), sắc đẹp (Beauty) trong đó hình thể và nét mặt là điều mình có thể tạo ra để người khác khi nhìn thấy mình phải có ngay thiện cảm. Tôi đã đạt 8,35 điểm từ trường đang học, điểm chỉ phản ánh một phần trí tuệ, căn bản còn phải học rất nhiều thì mới góp phần nhỏ trong vị trí cầu nối văn hoá giữa con người với con người, giữa Việt Nam với thế giới. Hoa hậu, người đẹp cũng là cái cầu nối đó.



Thí sinh Hoàng Ngọc Bích.
Hoàng Ngọc Bích
(1985): "Tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu VN 2006 và lọt vào chung kết tốp 34 (17 miền Bắc), hiện đang công tác ở phòng sự kiện Công ty Quảng cáo truyền thông và Sự kiện TAF. Lúc đầu cũng chưa muốn tiếp tục thêm một cuộc thi nữa, nhưng đã được sự động viên, cổ vũ, chăm sóc của một người vừa như chị gái, vừa như bạn mà lại là sếp của tôi. Chị nói cuộc thi rất là bổ ích và nếu không được giải gì thì tôi cũng góp phần quảng bá cho du lịch VN. Giả dụ may mắn lọt vào các giải, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và có trách nhiệm lớn, sẽ được chung vai gánh vác sứ mạng quảng bá du lịch VN. Bằng cả lời nói, hành động, tôi kêu gọi gìn giữ môi trường, cảnh quan thiên nhiên VN và thế giới.



Thí sinh Lê Thuỳ Linh.
Lê Thuỳ Linh
(1987): Tôi là sinh viên năm thứ 2 Khoa Du lịch, Đại học Mở HN, năm 2, đã tham dự Hoa hậu Biển 2006, tại Festival Vũng Tàu và lọt vào vòng chung kết, 18 người. Thi hoa hậu bao giờ cũng là một cuộc thi lớn, một sân chơi kỹ và đẳng cấp. Dự thi cũng là để nâng tầm cho chính mình. Tôi nghĩ không chỉ những người đoạt danh hiệu hoa hậu mà với tất cả những người con gái đến với cuộc thi người đẹp đều cần sự hoàn thiện.






Thí sinh Đào Thị Thu.
Đào Thị Thu
(1987): "Là sinh viên năm thứ 3, Học viện Ngân hàng, tôi biết thế yếu của người học trường tài chính mà dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch nhưng lại muốn vượt cái khó đấy. Tôi cố trau dồi kiến thức để có thể làm một người đẹp du lịch. Nếu trở thành hoa hậu hoặc bất cứ giải nào trong cuộc thi đều thấy hạnh phúc, nhưng nếu không đạt được thì tôi cũng vui vì qua đây đã thấy mình vượt qua được nhiều thử thách, thấy mình học được nhiều điều hơn, có thêm nhiều kiến thức hơn.
***
Tâm sự của tất cả thí sinh có một điểm chung, giống nhau: nếu trở thành hoa hậu hay danh hiệu người đẹp là có được cơ hội đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, là người quảng bá tốt nhất cho Việt Nam-đất nước-con người... Hy vọng đó không phải là bài học thuộc lòng suông.

Trần Thị Trường thực hiện

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động