"... mỗi lúc cô đơn, con người thường hay rút lui vào thế giới nội tâm, cũng giống như rút lui vào trong một chiếc hộp vậy. Mỗi con người đều sở hữu một chiếc hộp của riêng mình, và liên lạc với thế giới bên ngoài qua những sợi dây vô hình và hữu hình... Những chiếc hộp va chạm, đối thoại với nhau và tìm kiếm những cách thức để hoàn thiện chính mình..." - đó là ý tưởng chính trong tác phẩm múa đương đại "Cuộc sống trong chiếc hộp" của biên đạo Trần Ly Ly, vừa được trình diễn trong hai đêm 17-18.6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Tham gia biểu diễn là những nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch VN: Hà Thái Sơn, Cao Chí Thành, Cao Đức Toàn, Đào Phương Duy..., âm nhạc Nguyễn Xuân Sơn, thiết kế sân khấu Đỗ Đăng Khoa, hiệu ứng hình ảnh Hà Mạnh Hùng... Vở múa - do Quỹ Phát triển và Trao đổi văn hoá Đan Mạch VN tài trợ - là sự tiếp nối những dự án trong việc hợp tác quốc tế về múa đương đại ở VN (sau những tác phẩm như "Dưới làn da" của Regine Chopinot (Pháp) và "Vệ nữ ở HN" của Felix Ruckert (Đức).
Cùng với nhà thiết kế ánh sáng người Đức Herbert Cybulska, Trần Ly Ly đã tạo nên được những hình khối không gian đóng và mở, chuyển động thay đổi linh hoạt của ánh sáng, của những diễn viên múa dùng chính thân thể của mình như một ngôn ngữ sống động... đã thổi cái hồn sinh động và sức hấp dẫn vào từng tiết tấu của vở diễn.
Không đề cập đến những chủ đề lớn, Trần Ly Ly đi vào tâm thức của người xem bằng những trải nghiệm cá nhân, những nỗi sợ và những câu hỏi. Đơn giản, gần gụi, nhưng sâu sắc, và điểm hấp dẫn của "Cuộc sống trong chiếc hộp" chính là ở chỗ biên đạo đã khai thác được những kinh nghiệm của cuộc sống thường nhật ấy.