Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Nguồn cảm hứng
Lao Động số 135 Ngày 16/06/2008 Cập nhật: 10:20 PM, 15/06/2008
Một bức ảnh trong triển lãm của Max Salvaggio.
(LĐ) - Triển lãm ảnh thời trang với chủ đề "Milan - kinh đô thời trang của Châu Âu và thế giới" tại nhà triển lãm Ý Ngọc - Sỹ Hoàng (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM) giới thiệu tới người yêu nghệ thuật VN một phong cách ảnh độc đáo, ấn tượng và mới lạ.

Rời Sicily, hòn đảo tuyệt diệu của Marsala để đến với Milan, thành phố của thế giới thời trang, Max Salvaggio như tìm thấy đại dương lớn để vẫy vùng. Max Salvaggio gắn đời mình với chiếc máy ảnh khi vừa lên 9. Và kể từ đó, chiếc máy ảnh là "hộp của cái đẹp" của nhà nhiếp ảnh này. Mỗi cú bấm máy của anh đều là hoạt động chuẩn xác sau mỗi khoảnh khắc và cảm nhận trực quan của một nhà nhiếp ảnh. Bắt đầu từ sự khám phá những cảm xúc và kỹ thuật phối khí trong dựng cảnh để rồi hàng ngàn bức ảnh ra đời và mang đậm phong cách Ý.

Max Salvaggio đưa đến buổi triển lãm 20 bức ảnh khổ lớn, với nhiều sắc thái khác nhau làm cho bộ sưu tập thêm phần sinh động, với kĩ thuật photoshop dựng hình tự nhiên không thấy bị sượng bởi sự cắt dán hình ảnh. Mỗi chi tiết là cả một sự sắp xếp có ý đồ của tác giả. Có thể, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của bức ảnh này nằm trong khuôn của một bức ảnh khác, nhưng bạn sẽ không bao giờ bắt gặp được sự trùng lặp trong cách bố trí của Max Salvaggio.

Tất cả luôn nằm trong một tổng hoà hoàn chỉnh và sáng tạo, mỗi cái là một nét riêng. Mỗi bức ảnh của nhà nhiếp ảnh người Ý này đã cuốn hút mọi ánh mắt chiêm ngưỡng không chỉ kỹ thuật phối sáng, bố cục khuôn hình mà còn là một bức ảnh sinh động có hồn, từ đường cong thân hình người phụ nữ cho đến nét tinh tế trong cách dựng cảnh, lấy cảm hứng từ thiên nhiên hoa và lá đem đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu khi nhìn.

Người phụ nữ luôn kỳ bí và hấp dẫn, cũng giống như thiên nhiên đẹp huyền diệu nhưng khó kiểm soát; sự tương tác đặc biệt này giúp cho Max Salvaggio sáng tạo ra một phong cách tao nhã, thanh lịch và không kém phần độc đáo. Không để cho thiên nhiên lôi kéo, Max luôn biết kiểm soát hình ảnh một cách khéo léo. Cấu trúc hình ảnh chặt chẽ, không gian hư ảo, độ sáng tối luôn được đong đếm một cách chuẩn xác.

Không phải lần đầu mọi người yêu nghệ thuật được chiêm ngưỡng những bức ảnh có hồn của Max Salvaggio, mà vào ngày 22.5 vừa qua tại trung tâm Văn hoá Pháp (Hà Nội) cũng đã diễn ra cuộc triển lãm ảnh với chủ đề "Paris i Milano" (Paris và Milano) cũng của Max phối hợp với người bạn Pháp Myqua thực hiện.

Trần Bình

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động