"Indiana Jones-Vương quốc sọ người" (I.J 4) là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của tiến sĩ I.J xảy ra năm 1957, từ Mỹ qua Peru để trả lại chiếc sọ pha lê của những người hành tinh về chỗ cũ. Bối cảnh thật chen cùng kỹ xảo; tuy nhiên, ĐD S.Spielberg vẫn sử dụng các pha mạo hiểm kiểu truyền thống, hạn chế tối đa việc dùng kỹ xảo. "Cao bồi già" Harrison Ford bớt "năng động" trong các pha rượt đuổi, nhưng vẻ lãng tử, hài hước của ông vẫn thừa sức thu hút khán giả. Sự xuất hiện của nhân vật nổi loạn Mutt Williams (Shia LaBoeuf-ngôi sao đang lên) con trai của I.J hứa hẹn với khán giả I.J có thể sẽ có phần 5!
Sau những giây phút phấn khích khi xem các pha hành động trên nhạc nền của John Williams (người từng được 45 lần đề cử Oscar cho nhạc phim!), khán giả sẽ lắng dần lại ở những cảnh cuối, khi nhân vật Irina Spalko (Cate Blanchett) bị người hành tinh hủy diệt dần dần, chỉ bởi tham vọng muốn biết tất cả mọi điều để có sức mạnh siêu nhiên khuất phục thiên hạ.
Cuộc phiêu lưu thứ tư của I.J có thể sẽ khiến người xem tỉnh thức một điều: Trong nhiều lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội, công khai, minh bạch thông tin là một điều tối cần, tạo sự công bằng, an tâm cho dư luận. Rộng hơn, trong thế giới mênh mông này, còn nhiều chuyện con người không thể biết hết được. Và, không nhiều người đủ bình tĩnh, kiên nhẫn, khiêm tốn cần thiết để như... triết gia Hy Lạp Socrates hơn 2.400 năm trước nhận thức được rằng "Tôi biết rằng tôi không biết gì cả"...