Đây là năm thứ hai, Quỹ Toyota Việt Nam mở chương trình xuyên Việt (Toyota Concert Tour), cùng Dàn nhạc GH Việt Nam (VNSO), mỗi chương trình 5 thành phố.
Năm ngoái, công chúng Việt Nam đã từng biết một Okumura Ai (ảnh) - nghệ sĩ vĩ cầm xinh đẹp trong chiếc áo dài Việt Nam màu đỏ và ấn tượng mạnh bởi sự thể hiện của cây vĩ trong "Scottish Fantasy" của Max Bruch, nhưng năm nay Ai có vẻ quen hơn, ăn ý, nhuần nhuyễn và gây ấn tượng mạnh hơn. Dường như Ai đã làm cho những giai điệu của "Souvenir dun Lieu" của P.I Tchaikovsky thêm duyên dáng. Cũng như vậy với V. Monti (một tác phẩm nhỏ viết cho violon và dàn nhạc nhưng được nhiều người biết đến), Ai đã thể hiện rất thành công với sự da diết dịu dàng nhưng đầy kịch tính và vui nhộn.
Năm nay, Toyota Concert Tour có điều mới. Các khán giả từ 5 tuổi trở lên có cơ hội thể nghiệm thành người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Và, đêm diễn khai mạc tại Hà Nội (9.6) đã có 7 em được trao quà. Các em đều mạnh dạn tự tin, từ dưới hàng ghế khán giả lên bục chỉ huy của nhạc trưởng Tetsuji Honna, cầm đũa chỉ huy dàn nhạc đánh một đoạn ngắn trong một bản giao hưởng.
Một điều mới nữa: Tác phẩm "Trống cơm" đã hết sức độc đáo, càng độc đáo hơn với phần chuyển soạn tinh tế của Ngô Hoàng Quân - Giám đốc VNSO, cây cello hàng đầu VN. Chuyển soạn "Trống cơm" cho dàn nhạc giao hưởng, Ngô Hoàng Quân sử dụng kỹ thuật collegno, pizzicato và những tiếng gõ vào hộp đàn, tất cả để mô phỏng và làm mới lạ tiếng trống cơm Việt Nam quen thuộc đã đem đến một thú vị mới cho người thưởng thức...
Và, cũng như năm ngoái, toàn bộ tiền thu được từ bán vé của 5 đêm sẽ trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nơi dàn nhạc lưu diễn. Ngay trong đêm tại Hà Nội, em Nguyễn Tiến Long, sinh viên năm thứ nhất khoa Vật lý Trường ĐH TNHN lớp cử nhân tài năng (nhân vật do Báo Thanh Niên giới thiệu) đã nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Toyota.