Dù có sắc vóc, có tố chất để dấn thân vào con đường ca hát, vũ đạo vững, lại có tiềm lực hỗ trợ, nhưng bao giờ cô định hình cá tính của mình trong dòng nhạc đang chọn?
Thể loại sở trường của Trà My vẫn là pop ballad, gần đây là nhạc dance. Gương mặt đẹp, phong cách duyên dáng, đủ sức làm sáng sân khấu, cô được "gắn mác" sau Vietnam Idol là hình bóng yêu kiều của một diễn viên múa với giọng hát dịu dàng. Gần đây, Trà My lại thử sức với dòng nhạc hiphop và R&B. Những bài hát mà Trà My trình bày trong live show đa số của Vĩnh Tâm, lúc sôi động, lúc êm dịu, nhưng vẫn chưa thể để lại dấu ấn mới, đôi khi còn bị đuối.
Song, so với Vietnam Idol, đến nay, thí sinh bỏ cuộc chơi giữa chừng này đã có những bước tiến bộ rất đáng kể về nhiều mặt. Còn để có sức bật lên nữa, thì điều đó còn chờ ở thời gian, nội lực và khả năng đào sâu giọng hát của mình. Năm nay Trà My mới tròn 20 tuổi, học múa ở Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội được 6 năm và đang theo học luyện thanh ở cô Minh Huệ.
Một số ca khúc Trà My trình bày chinh phục được giới trẻ, như "Đêm cô đơn", "Hãy nói yêu em", "Hãy để em ra đi" (Vĩnh Tâm), "Vô tình" (Hà Dũng). Dĩ nhiên, so với đàn chị Hồ Quỳnh Hương, Trà My vẫn còn phải nỗ lực nhiều. Theo nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, người quản lý mới của Trà My, chương trình này là sự ra mắt của Trà My Idol trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Kinh phí chỉ riêng cho đêm live show là khoảng 150.000USD.
Sở dĩ, êkíp và nhạc sĩ Hà Dũng đầu tư cho giọng hát Trà My, là vì nhận thấy ở cô tiềm năng đi xa trong nghề, có lợi thế về vũ đạo và giọng hát trẻ trung, tươi mới... Trong thời gian tới, Trà My còn phải học hỏi thêm nhiều, để thể hiện được chiều sâu của mỗi ca khúc và luyện thanh để chất giọng dày hơn.
Được biết, hình ảnh sắp tới của Trà My là sự trẻ trung, gợi cảm, với những vũ điệu vui tươi. Cũng cần có những ca khúc phù hợp và viết riêng cho Trà My theo chất giọng của cô, chứ không phải ráp những ca khúc mà một số ca sĩ nổi tiếng từng hát, như trường hợp một số ca khúc của Mỹ Tâm hay Hồ Quỳnh Hương được Trà My hát lại trong live show.
Trong chiến dịch lăng xê cho ca sĩ, có thể, hình ảnh dịu dàng, nữ tính của Phương Vy, người chiến thắng trong cuộc thi Vietnam Idol sẽ bị "đụng hàng" qua hình ảnh chính Trà My, hoặc ngược lại. Quan trọng vẫn là cá tính của một giọng hát, chỉ thực sự khởi sắc khi bắt rễ đúng vào mảnh đất âm nhạc.