Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lại vang lên "Giao hưởng anh hùng"
Lao Động số 104 Ngày 10/05/2008 Cập nhật: 9:32 PM, 09/05/2008
(LĐ) - Nửa thế kỷ trước, ngay từ những ngày đầu thành lập, Dàn nhạc giao hưởng VN đã từng trình tấu "Giao hưởng anh hùng" (Giao hưởng số 3) của thiên tài âm nhạc - "người điên khổng lồ" L.V.Beethoven.

Vào tối 8.5.2008, trong dịp "Những ngày văn hoá của Liên minh Châu Âu tại VN", tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lại vang lên "Giao hưởng anh hùng" với sự trình tấu của Dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc quốc gia VN, dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Tây Ban Nha Carlos Cuesta (ảnh).

"Giao hưởng anh hùng" được L.V.Beethoven hoàn thành vào mùa xuân 1804, đầu tiên định dành tặng cho Napoléon khi ấy đang nổi tiếng bởi cuộc đảo chính ngày 18 tháng sương mù (9.11.1799) tiêu diệt chế độ phong kiến bảo thủ đang đè nặng Châu Âu. Nhưng khi nghe tin Napoléon tự xưng là hoàng đế, L.V.Beethoven đã xé đi tờ bìa ghi tặng Napoléon mà ghi vào đó tiêu đề "Anh hùng" (Eroica).

Để có một đêm trình tấu hoàn mỹ, nhạc trưởng Carlos Cuesta đã đến Hà Nội khá sớm và đã làm việc liên tục với dàn nhạc. Carlos Cuesta là nhạc trưởng có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc của một người ở xứ sở "đấu bò tót".

Nhìn cách ông không cần giữ ý trên bục nhạc trưởng, có thể vì quá say sưa với đoạn nhạc dành cho bè violon, ông có thể quay lưng với bè violoncelle và ngược lại. Mỗi khi cần tăng sắc thái, cánh tay cầm đũa của ông hoá thành cánh tay cầm mã vĩ với những ký hiệu mạnh - nhẹ rõ rệt đến gập cả người... Chính vì thế mà "Giao hưởng anh hùng" được vang lên trong đêm trình tấu có cảm giác như những khối âm thanh bén bùng men lửa.

Cái đặc tính không ổn định, phát triển căng thẳng của chương nhạc đầu tiên thường được gọi là chương "Đại bàng" đã được Carlos Cuesta cùng dàn nhạc thể hiện rất chênh vênh, nhất là ở phần phát triển khi xuất hiện thêm chủ đề mới - một trường hợp rất hiếm hoi trong thời kỳ cổ điển.

Chương tiếp theo với sự xuất hiện của "Hành khúc tang lễ" (thường được chọn làm nhạc tang lễ khi các nguyên thủ những nước Châu Âu qua đời) độc đáo đã được dàn nhạc trình tấu xuất thần dưới đũa chỉ huy của Carlos Cuesta. Cứ thế, "Giao hưởng anh hùng" đã vang lên chiếm lĩnh đông chật khán giả ở Nhà hát Lớn gồm nhiều khán giả Châu Âu, trong đó phần lớn là người Tây Ban Nha đến nhằm cổ vũ cho "người nhà".

Trước khi "Giao hưởng anh hùng" vang lên ở phần sau chương trình, trong phần đầu chương trình, thật vinh dự cho nhạc sĩ trẻ Trần Mạnh Hùng khi tác phẩm "Ký ức tuổi thơ" (chương đầu của "Giao hưởng số 2") của anh đã được nhạc trưởng Carlos Cuesta chọn để trình tấu bên cạnh 3 tác phẩm khác của các nhạc sĩ Tây Ban Nha.

Giữa những ngôn ngữ âm nhạc thời kỳ cận đại của phương Tây, ngôn ngữ âm nhạc thời kỳ hậu hiện đại mà Trần Mạnh Hùng đã sử dụng trong tác phẩm đã đem lại một ấn tượng mới lạ nhưng thuần khiết, chiếm lĩnh nhưng không doạ dẫm.

Nguyễn Thụy Kha

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động