Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Cõi về
Lao Động số 85 Ngày 16/04/2008 Cập nhật: 10:37 PM, 15/04/2008
(LĐ) - Truyền thuyết nhân gian, phong tục cổ truyền đã có từ lâu, nhưng cứ đến ngày mùng 10.3 âm lịch hàng năm là trăm họ từ bốn phương đổ về núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Khu vực này trước và sau ngày mùng 10.3 năm Mậu Tý lần này hình như khác hẳn với những năm đã qua. Dòng người hành hương về đất tổ mỗi ngày lên tới hơn triệu người, không kể tiếng nói, dân tộc, không kể sang, hèn, quyền cao chức trọng..., về đây với lòng thành kính dâng lên các Vua Hùng, cầu trước là quốc thái, dân an, kinh tế hưng thịnh và sau là gia đình an khang, hạnh phúc.

Ngày Quốc giỗ không của riêng ai mà của cả dân tộc VN, cho 84 triệu người dân nước Việt đang sinh sống tại VN và hơn 3,5 triệu bà con VN đang sinh sống trên 98 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có lẽ, đây là lần đầu đoàn kiều bào VN gồm gần 20 người tiêu biểu cho các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hoá tới dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đã hàng nghìn năm qua đi, truyền thuyết về 18 vị Vua Hùng vẫn còn đó trong lòng mỗi người dân Việt. Hư hay ảo và chân hay thực, theo thiển kiến của người viết không cần thiết phải bàn cãi, bởi giá trị đích thực của nó đã trải nghiệm hàng nghìn năm vẫn không phai mờ. Đứng trên đền Thượng, lòng người hành hương không khỏi bồi hồi. Giá trị nhân văn trong ngày Quốc giỗ đã đạt tới không tiền khoáng hậu, vì nơi đây trong thế giới tâm linh đã trở thành cõi về của mỗi người được sinh ra và lớn lên.

Đến đền Hùng, ta thấy lòng mình thanh tịnh hơn, thấy gần gũi nhau hơn, thương mến thương hơn và mọi lỗi lầm khổ đau sẽ được thứ tha. Thất tình lục dục (tham, sân, si, ái, ố, hỉ, nộ) vơi vai trong lòng. Đứng nơi đây sau cơn mưa gió như lễ rửa đền của trời đất đêm mùng 9 rạng sáng mùng 10.3 năm Mậu Tý, lòng ta như được tẩy trần, để hoà quyện vào khí thiêng sông núi, lòng hướng cõi phật, hư ảo khói trầm nhang, vang vọng một bài văn sớ do người chủ lễ tuyên đọc. Vâng, với lòng hiểu biết nông cạn của người viết, bài văn tế năm nay ngắn gọn, nhưng hào hùng, hoành tráng, câu chữ uyên bác, đạt được được cái riêng cho nước Việt và cái chung cho nhân loại toàn cầu.

Xuôi ngược dòng đời và toan tính trăm bề để cố gắng vươn lên trong cuộc sống cho mình và cho cái cộng đồng bé nhỏ của mình là họ hàng, gia tộc được ấm no hơn, hạnh phúc hơn, thành đạt hơn. Có thể ngoài ra, trong mỗi chúng ta luôn cầu mong nơi chốn tâm linh của cõi về, đất nước vượt mọi gian khó, và khai sáng tiềm năng để được đại cát, đại tường.

Đền thờ các Vua Hùng vẫn sừng sững uy nghi trải qua hàng ngàn năm thăng trầm của đất nước, dân tộc. Hôm nay, con cháu về dâng hương tưởng niệm 18 vị Vua Hùng đã có công dựng nước. Điều đó minh chứng rằng đất nước này dù có phải gặp khó khăn thế nào đi nữa cũng đủ sức vượt qua để dân ta sẽ giàu, nước ta sẽ mạnh.

Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Canada

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động