Một dự án được đầu tư nhiều tiền của, mà không tốn bằng ca sĩ xứ Hàn, nhằm giúp người Hàn thăm dò thị trường ca nhạc VN.
“Vút bay” có nhiều bài dance, hiphop…, chính vì thế, không khí nhạc trẻ, kèm theo những vũ điệu sôi động, bao trùm album (VCD gồm 3 bài và CD 14 bài). Công ty Nurimaru Pictures, nhà sản xuất Cho Sung Jin hướng Mỹ Tâm đến phong cách nhạc fast beat dance đang được giới trẻ ưa thích ở Hàn Quốc.
Trong số 14 ca khúc, có 3 ca khúc của nhạc sĩ VN, 2 ca khúc của Mỹ Tâm, còn lại là nhạc Hàn, trong đó có cả ca khúc do nhạc sĩ Hàn sáng tác riêng cho Mỹ Tâm, 4 ca khúc Tâm hát tiếng Hàn.
Hai ca khúc hay nhất trong album này là “Giọt sương” và “Ngày hôm nay”. Giai điệu ballad trầm xuống trong ca khúc đầu cùng tính chất R&B đậm đặc trong ca khúc thứ hai tạo ra một Mỹ Tâm không nhạt nhoà như khi hát rock hay dance.
Đi kèm là video clip do ba diễn viên Hàn Quốc đóng, minh hoạ mối tình tay ba, chứng mất trí của chàng sau tai nạn, sự rời xa âm thầm của cô gái khi biết mình sắp từ giã cõi đời… Nhìn chung, giai điệu phù hợp với những hình ảnh, tạo điểm cho album này.
Mỹ Tâm cho biết: “Mỗi bài tôi thường thu trong vòng 4 tiếng, nhưng riêng bài “Dường như ta đã” do Tâm sáng tác, dịch sang lời Hàn phải tập liên tục 7 tiếng. Mệt và nản chí, có lúc Tâm đề nghị thôi.
Nhạc sĩ phòng thu rất khó tính, bắt tôi hát cho đến khi nào nghe ra được tiếng Hàn. Nhưng khi hát được rồi, tôi rất mừng, thay vì lo lắng, tự ty lúc đầu, thì nay mình đã có được sự tự tin trở lại.
Còn ca khúc khó nhất là “Ngày hôm nay”, chính tác giả ngồi “ốp” bên cạnh Tâm suốt buổi để dạy cho Tâm hát đúng với cảm xúc cần thể hiện trong bài”.
Trong cuộc quảng bá nhạc Hàn vào VN, Công ty Nurimaru Pictures vẻ như đã chọn đúng người.
Trong album có “Bí mật” kể lại toàn bộ chuyến đi của Mỹ Tâm từ khi khởi hành, vừa đặt chân tới sân bay cho đến khi tập vũ đạo…
Nghĩa là, nhà đầu tư khai thác tối đa hình ảnh của Mỹ Tâm để giới thiệu âm nhạc thời trang mà giới trẻ VN quan tâm nhiều hơn, nhất là khi làn sóng phim ảnh và ca nhạc Hàn có lẽ đang nguội dần ở VN.