Tập truyện "Con gái tuổi Dần" của cây bút trẻ Văn Thành Lê (sinh năm 1986) vừa đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn Báo Phụ Nữ TPHCM 2009 với truyện ngắn được chọn làm tên chung cho tập truyện.
Từ huyện “lên đời” thành quận chưa lâu, trung tâm quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) vẫn còn nhiều dáng dấp của một thị tứ vùng nông thôn. Đời sống văn hóa và điều kiện của những người hoạt động ở lĩnh vực này còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn; trong đó có hoạt động thư viện...
ĐBSCL là vùng đất mới. Những lưu dân người Việt từ miền ngoài đã đặt chân đến khai phá vùng đất này cách đây hơn 300 năm. Để tồn tại trong điều kiện tự nhiên không thật hiền hòa, những thế hệ người miền Tây đầu tiên đã chiến đầu không ngơi nghỉ với thiên nhiên.
Bộ VHTTDL vừa được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc với phía Bỉ về các hoạt động của Ủy ban Bảo trợ tại triển lãm nói trên nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN.
Trung tâm Thông tin - Triển lãm (Sở VHTTDL Hà Nội) là đơn vị được giao nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan, góp phần tạo không khí lễ hội cho thành phố.
Tết năm nay ở ĐBSCL hoạt động văn nghệ, thể thao mừng xuân mới diễn ra khá sôi động. Tại TP.Cần Thơ, Lễ hội giao thừa Xuân Canh Dần - 2010 sẽ khai mạc lúc 20 giờ 30 Tết (ngày 13.2.2010) tại vòng xuyến trước công viên Nước với thời lượng khoảng 90 phút.
Giải do Trung tâm TDTT thuộc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh tổ chức, diễn ra từ ngày 7-10.2. Tham dự giải có 22 kỳ thủ thuộc 7 đơn vị huyện thị , Trung tâm Sinh hoạt thiếu nhi và Cty Hoá chất Mỹ Lan . Đây là hoạt động thể thao thường niên diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán tại Trà Vinh.
Điện ảnh nước ta bước vào Xuân Canh Dần 2010 là bắt đầu cho một thập kỷ mới. “Đổi mới & hội nhập” là tiêu chí mà ngành đã, đang và sẽ tiếp tục hướng tới để có một vị trí xứng đáng trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.
Cuối năm vừa qua, Hội Nhà văn VN và đã làm nên một sự kiện, đó là việc tổ chức hội nghị quốc tế giới thiệu văn học VN với sự tham gia đông đảo các nhà văn, dịch giả quốc tế và trong nước.
“Cành vàng lá ngọc” - một trong những loại hình cổ vật độc đáo của triều Nguyễn - đến nay vẫn chưa được đánh giá và nhận thức thật sự đúng, đầy đủ, dù đã có rất nhiều bài viết. Và một trong những câu hỏi thường gặp là “cành vàng lá ngọc” thật sự nó ra ra làm sao?