Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Xóm trọ mùa "nước rút"
Lao Động số 140 Ngày 21/06/2008 Cập nhật: 9:12 PM, 20/06/2008
Trong phòng trọ học, các sĩ tử ấp ủ nhiều ước mơ...
(LĐ) - Thời gian này, bên cạnh những ánh đèn rực rỡ của đường phố Hà Nội, người ta còn thấy lấp lánh những ánh đèn của những sĩ tử ôn thi đại học.

Lên phố... "giật mình"!

Có con năm nay thi ĐH, ông Thụy ở Đông Hưng (Thái Bình) vừa mừng, vừa lo. Mừng, vì đây là đứa con đầu lòng đi thi, và nếu giấc mơ vào ĐH Sư phạm Thái Nguyên của nó thành hiện thực thì nhà ông cũng có thể mát mặt với xóm giềng.

Không có thân thích dưới HN, hai bố con ông đi xe khách suốt từ sáng tới gần 3 giờ chiều mới đặt chân đến ĐH Sư phạm HN. Hà Nội lắm "lò". Người nông dân da sạm đen từ "quê hương 5 tấn" chẳng tiếc gì. Nhưng mới chân ướt chân ráo lên phố, ông bỗng giật mình vì nhiều nhẽ.

"Buổi trưa hai bố con ăn cơm gần bến xe Lương Yên hết gần năm chục bạc mà chẳng đủ lót dạ" - ông cho tôi hay rồi cứ tính toán chi li các khoản, nào tiền học, tiền ăn, tiền bút sách... Nhiều sĩ tử đi ôn tại một xóm trọ nằm sâu trong ngõ 175 Cầu Giấy cũng đã có phen giật mình không kém khi từ sáng sớm, bà chủ nhà đã khua cả xóm trọ dậy thúc nộp tiền.

Một học sinh tâm sự: "Lần đầu sống tự lập, chúng em thấy sợ khi chứng kiến cảnh hối thúc "thu tiền" tại xóm trọ". Một học sinh tới từ Mỹ Đức, Hà Tây có một lo lắng khác: "Ba đứa bọn em thuê chung nhà trọ giá 600.000 đồng/tháng, nhưng phòng nhỏ lại nằm trên tầng 2 lợp ngói ximăng. Mùa hè nóng thế này, chẳng biết học hành thế nào nữa".

Xóm trọ tại ngõ 157 phố Chùa Láng vừa tiếp nhận một thành viên "đặc biệt": Tú Anh - học sinh Trường THPT chuyên ban Hưng Yên, dù năm nay em mới lên lớp 11. Phụ huynh của em nói: "Gia đình cho cháu lên trọ học là để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH 2 năm sau vì cả nhà lo lắng sẽ có những thay đổi trong kỳ thi năm sau".

Mỗi người một giấc mơ

... còn vị phụ huynh vẫn khó giấu vẻ âu lo.
Xóm trọ mùa "nước rút" trước thềm kỳ thi ĐH bao giờ cũng xuất hiện những thành viên mới như thế. Mỗi người đến từ một miền quê. Mục tiêu chung mà hầu hết sĩ tử đều muốn là có thể "vượt vũ môn" trong kỳ thi vào đầu tháng 7 tới.

Ký túc xá ĐH Sư phạm HN những ngày này tấp nập hẳn bởi sự có mặt của các sĩ tử ngoại tỉnh về luyện "cấp tốc". Tất cả phòng của sinh viên năm cuối đã tốt nghiệp đều được dành cho thuê.

Vào phòng 124 dãy A1, một nhóm nữ sinh vừa từ Lạng Sơn xuống được 2 ngày đang túm tụm lại bàn về bài giảng đầu tiên mới dự học. Một em với khuôn mặt chân quê tiếp chuyện: "Các thầy dưới này có cách dạy khác hẳn so với trên kia. Chúng em hy vọng sẽ được học những điều cần thiết nhất".
 
Một phụ huynh từ mảnh đất địa đầu Đồng Văn vừa làm thủ tục trọ học cho con cũng thật thà: "Về đây có mấy ngày mà tốn kém bằng cả mấy tháng làm lụng của chúng tôi. Nhưng cũng đành vậy, vì cháu nó cũng thấy vững tâm hơn, còn chúng tôi cũng thấy đỡ lo lắng".

Thức - một sĩ tử ở Hà Tây đã 3 năm nuôi mộng đại học. Cả 3 năm đều xuống Hà Nội trọ ôn cấp tốc. "Em thi vào ĐH Mỹ thuật công nghiệp, phải thi năng khiếu vẽ, không vào "lò" không được".

Năm ngoái, Thức ở trọ dưới Cầu Giấy, đến nửa xóm trọ là sĩ tử học ôn. Giờ thì tất cả đều đã có thẻ sinh viên, riêng mình Thức vẫn miệt mài với cây cọ! Thế nhưng, giấc mơ về những giảng đường đại học lại càng thêm cháy bỏng. Năm nay, Thức chuyển sang xóm trọ đường Kim Giang, ở với người anh là sinh viên năm thứ 3 Trường Mỹ thuật công nghiệp.

Còn Lâm, một sĩ tử tới từ Thuận Châu, Sơn La cũng có tới 3 năm vác bút đi ôn như Thức chỉ vì muốn thoát cảnh tù túng ở nhà. Thế nhưng, hầu hết thời gian của thời kỳ này đều được Lâm dành cho game và theo dõi EURO. Chân dung xóm trọ mùa cấp tốc bao giờ cũng đa dạng như thế. Nhưng khi kỳ thi tới, phần thưởng sẽ chỉ được trao cho người nào xứng đáng...

Giang Hải - Pờ Sang
Tin mới từ Hà Nội

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
Hỏi đáp
Khi có thắc mắc về Tuyển sinh 2008 trước hết hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (Search) trên Laodong. Nếu không tìm thấy lời giải đáp cho vấn đề của bạn, gửi câu hỏi vào đây
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động