Hàng loạt trung tâm luyện thi cấp tốc rầm rộ mở chiến dịch quảng cáo trên sóng các đài truyền hình tỉnh “chiêu dụ” các sĩ tử khăn gói lên TPHCM.
Luyện thi tốc hành, chất lượng...…cấp tốc
Tháng 6, tháng cao điểm luyện thi ĐH, CĐ, các nhà trọ, khách sạn quanh khu vực vòng xoay Hàng Xanh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh… (quận Bình Thạnh TPHCM) trở thành lò luyện.
Chỉ cần bỏ chút vốn ra mướn mặt bằng chiêu sinh, thuê giáo viên về dạy cho học viên chủ yếu là các tỉnh, “nhà đầu tư” dễ dàng hốt bạc; còn học viên - những “con nai vàng ngơ ngác” sẽ “lãnh đủ” nếu rơi vào các lò luyện thời vụ “thoắt mở, thoắt dẹp”, mà theo một cán bộ Sở GD-ĐT, không thể nào quản lý nổi các lò luyện “ma” này.
Chính vì vậy, khi cơ quan chức năng đột ngột kiểm tra Trung tâm luyện thi (TTLT) chất lượng cao Đại học Khoa học (285A Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạnh), 100 học viên đang luyện thi nơi đây “chết lặng” vì trung tâm không có giấy phép hoạt động. Trung tâm còn sử dụng trái phép bảng hiệu trực thuộc ĐH Quốc gia TPHCM và con dấu vuông tự khắc “TTLTĐH Khoa học - ĐHQG TPHCM”.
Sau đợt kiểm tra hiếm hoi trên, không khí ở các lò luyện đường Nguyễn Xí và vòng xoay Hàng Xanh sôi động trở lại. Đêm 10-6, chúng tôi quay trở lại khu vực này. Trời oi nồng, phòng luyện thi ở đường Nguyễn Xí, phường 25 quận Bình Thạnh vẫn đông đúc thí sinh ngồi… luyện.
Thầy giáo của “lò” này đang thao thao… đọc “định nghĩa của đột biến gen”, sau phần định nghĩa, thầy lại thao thao… đọc “nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen”. Và thầy cứ đọc hết câu trả lời này đến câu trả lời khác của các câu hỏi trong đề cương ôn luyện. Các học viên cần mẫn ngồi… chép.
Nguyễn Quang Anh, quê ở Lâm Đồng, hỏi nhỏ một học viên ngồi bên cạnh: “Sao không thấy thầy cho mấy câu trắc nghiệm?”. Cô học viên ra chiều hiểu biết, phán: “Từ từ, thầy này chỉ còn dạy hai lần nữa thôi, ráng tiếp thu…”. Quang Anh bất ngờ, nói với chúng tôi: “Em mới đăng ký hôm qua, hôm nay học môn sinh lần đầu, nếu chỉ còn gặp thầy có hai lần nữa thì làm sao kịp… luyện đánh câu hỏi trắc nghiệm”.
Đem thắc mắc của học viên này, chúng tôi hỏi người ghi danh cho trung tâm luyện thi, anh chàng này nói: “Lớp cấp tốc khai giảng từ 4-6, đến 10-6 mới vô học thì trễ mất một tuần, một tháng luyện thi cấp tốc cho 3 môn thì chỉ có 4 ngày gặp thầy thôi”. Như vậy, nếu vô trễ thì coi như mất 1/3 chặng đường “cấp tốc”, làm sao “luyện” tới đích. Thế nhưng, hầu hết các điểm luyện thi, dù các lớp cấp tốc đã khai giảng cả tuần lễ nhưng vẫn thông báo chiêu sinh.
Dù là các cơ sở của Trung tâm Luyện thi FCM (Trường CĐ GTVT 3, nhưng mỗi cơ sở là một giá luyện thi khác nhau. Tại điểm thi 27 Nguyễn Xí, P26 Q.Bình Thạnh trung bình 700.000 đồng/học viên/tháng, trong khi đó điểm 306 Xô Viết Nghệ Tĩnh là 800.000 đồng cho lớp thường, còn lớp đặc biệt là 1,3 triệu đồng/học viên.
Với lời rao: “Học sinh trung bình học vẫn đậu - Hãy nhanh chân ghi danh”, chi nhánh 306 Xô Viết Nghệ Tĩnh thu hút khá đông học viên dù diện tích của hai phòng luyện thi chật hẹp. Khi chúng tôi đến hỏi để đăng ký cho người nhà vào luyện thi, người phụ nữ tên Lam - ngồi ghi danh ở đây tiếp thị: “Lớp chất lượng cao có giáo viên kèm sát từng em (25-30 em), khoảng 1,3 triệu đồng/tháng, nhưng hết chỗ rồi, mấy lớp thường chỉ có 800.000 đồng thôi nhưng học là đảm bảo đậu, yên tâm…”.
Tiền mất, kiến thức...…không
Kỳ tuyển sinh năm 2007 với bốn môn trắc nghiệm đã khiến cho phương pháp ôn tập theo kiểu đọc chép và giải bài tập tự luận không còn phù hợp. “Nội dung ôn tập năm nay trải rộng trên tất cả kiến thức chương trình 12, đề thi trắc nghiệm không cho phép việc ôn luyện, chỉ tập trung vào những nội dung quan trọng. HS phải nắm kỹ tất cả kiến thức trong sách giáo khoa, không cần phải đầu tư thời gian để luyện giải những bài tập khó, thay vào đó là rèn luyện kỹ năng giải nhanh những bài tập cơ bản”, thầy T.Lân, giáo viên (Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn) cho biết.
Nhưng, với một tháng ngắn ngủi, luyện thi chủ yếu chỉ lướt qua những kiến thức cơ bản, chỉ tập trung giải các dạng bài tập khó và thường gặp trong các kỳ thi. Đặc biệt, khi áp dụng hình thức thi trắc nghiệm, những thí sinh kiến thức không vững sẽ khó theo kịp, chỉ cố “thuộc nằm lòng” những “mẹo vặt” mà thầy đã “chỉ giáo” như chú ý khi gặp các từ: luôn luôn, tất cả, mọi…
Có quá nhiều lò luyện thi trong khi cơ quan chức năng chỉ kiểm tra khi nhận được phản ánh. Học viên thì thiếu thông tin về các lớp luyện thi nên “tiền mất, kiến thức… không”.
>> Hàng trăm "sĩ tử" đòi lại tiền học phí do phát hiện bị lừa
>> Luyện thi đại học cấp tốc tại Hà Nội: Học phí cao, chất lượng thấp
>> Hôm nay, nhiều "lò" luyện thi cấp tốc đồng loạt khai giảng