Giám đốc điều hành của Chelsea Peter Kenyon đã rất nỗ lực trong thương vụ này nhằm đưa Kaka tới London cho dù phải chi một khoản tiền khổng lồ. Theo thông tin mới nhất từ tờ Daily Star AC Milan đã chấp nhận giải phóng cho Kaka đến nước Anh nếu Chelsea chồng đủ 102 triệu euro.
Trong suốt mùa hè này, Chelsea đã liên hệ để tiến hành một cuộc chuyển nhượng đối với Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007. Tuy nhiên, họ chưa thể thành công khi CLB nước Ý luôn khẳng định không bán Kaka với bất cứ giá nào.
Hồi tháng 7, Chelsea đã đề nghị mức giá 100 triệu euro để đổi lấy chữ ký của Kaka ở Stamford Bridge nhưng ngài Phó Chủ tịch của AC Milan Adriano Galliani tuyên bố thẳng thừng rằng tiền vệ người Brazil không phải cầu thủ để bán.
Ông Luiz Felipe Scolari tân HLV của Chelsea,, nói rằng ông muốn ký hợp đồng với Robinho của Real Madrid nhưng nếu có cơ hội làm việc cùng Kaka, học trò của ông ở World Cup 2002, cũng là một điều tuyệt vời.
Ở một diễn biến ngược lại, Milan đang cố sức thuyết phục Chelsea cho phép Shevchenko trở lại nước Ý trong thời gian tới. Do khủng hoảng hàng tiền đạo (Inzaghi và Boriello chấn thương, còn Ronaldinho và Pato tham dự Olympic) nên Rossonerri rất sốt sắng trong việc tìm một tiền đạo đẳng cấp như Sheva. Trước đây, tiền đạo người Ukraine đã từng có 7 năm thành công rực rỡ trong màu áo đỏ-đen, vì thế Milan rất tin tưởng ở cầu thủ cũ của mình.
Không có được vị trí chính thức ở Chelsea (dự bị cho Anelka và Drogba), Shevchenko đã không ít lần ngỏ ý muốn ra đi nhằm cứu vãn sự nghiệp đang xuống dốc không phanh. Như vậy, cuộc đàm phán gần đây giữa Milan và Chelsea có thể giúp tiền đạo này thoát khỏi vị trí dự bị ở Stamford Bridge.