Gần đây, sau những thông tin trái chiều về Công Vinh, anh đã không thể giữ sự khôn ngoan thường thấy. Lao Động có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với tiền đạo xứ Nghệ...
Anh đã vào sân trong hiệp 2, trận đấu với Olympic Trung Quốc khi một bên cánh tay gần như vẫn tê dại. Có ý kiến cho rằng, nếu tiếp tục làm căng với HLV Calisto, sẽ chỉ "lợi bất cập hại"?
- Thực tế, chấn thương ở vùng khuỷu tay, sau tai nạn ở Vinh trước đó, vẫn chưa lành hẳn. Nó lan lên vùng bả vai, rất đau. Chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, tôi cảm thấy không sẵn sàng và báo cáo với HLV Calisto. Ông ấy có vẻ không bằng lòng. Tôi quyết định xin được vào sân trong hiệp nhì, phần vì máu, phần vì thử sức chịu đựng của mình.
Ai cũng biết tôi đã gặp khó khăn như thế nào, nhưng họ quen đòi hỏi rồi và chỉ động viên lấy lệ khi được nhắc nhở. Phải cắn răng để ra sân, tôi muốn cho mọi người thấy rằng, tôi không phải là người vô trách nhiệm. Tôi thuyết phục các HLV bằng năng lực và phong độ của mình, chứ không phải kẻ ăn mày dĩ vãng. HLV trên tuyển và CLB muốn thấy điều đó và tôi đã cho họ thấy đó thôi.
´
Hôm ở Huế, trận đấu với ĐT.LA, anh đã ghi 2 bàn và trận thắng 4 - 2 trước HP.HN, anh lại nhả đạn, phải chăng anh đang muốn chì chiết ai đó?
- Tôi ghi bàn theo sứ mệnh và thiên chức của một tiền đạo, chứ không có ý chì chiết hay dằn mặt ai cả. Điều quan trọng, nó đem lại chiến thắng cho đội bóng. Tất cả chúng ta đều thấy, tuyển U.23 đã đuối như thế nào ở SEA Games 24, nhưng với vai trò người đội trưởng, tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tiếc rằng, một mình tôi là không đủ.
Tôi đã, đang và vẫn luôn làm thế, dù thi đấu ở bất cứ đâu. Trận đấu với "Gạch", tôi bị cảm cúm từ vài ngày trước đó, do thời tiết quá nắng nóng. BHL có vẻ không hài lòng, khi nghĩ rằng, tôi "trây" giống như trận thua ĐPM.NĐ trước đó (trận đấu mà Công Vinh và Huy Hoàng bị xem là nguyên nhân khiến các đồng đội "xìu" - PV). Nhưng họ đã nhầm!
Theo anh, tuyển VN dưới thời HLV Calisto sẽ tạo được một bộ mặt mới?
- Vẫn chưa thể nói trước điều gì, bởi 2 trận đấu đầu tiên dưới thời ông ấy chỉ mang tính chất giao hữu. Trận giao hữu thì không bao giờ giống các giải đấu chính thức. Phải khi lâm trận, khi đó là một cuộc chiến thực sự cho danh hiệu, mới đo được khả năng chịu đựng, quyết tâm và cái "tầm" của mỗi người. Tất nhiên, bóng đá VN đang hướng tới một đích ngắm cao hơn và đã là cầu thủ, bạn không bao giờ được phép đánh mất khát vọng.
Với sự trở lại của Việt Thắng và Ngọc Thanh, anh có ngại mình sẽ không còn là ưu tiên số 1 của HLV trên tuyển?
- Tôi biết rõ, mình không phải là người có khả năng thiên bẩm. Những tố chất tôi có ngày hôm nay, đều là sự khổ luyện, tích lũy. Tôi hiểu hơn ai hết, cảm giác dự bị - đóng thế cho ai đó. Tôi không ngại cạnh tranh vị trí với bất cứ tiền đạo nào ở VN vào thời điểm hiện tại, bởi tôi là số 1. Tất nhiên, mọi quyết định còn tuỳ thuộc vào HLV. Mọi thứ đều đã được kiểm chứng trên sân và bóng đá là thành tích, hãy cứ mang thành tích về rồi nói chuyện, chứ không phải những tuyên bố sáo rỗng.
Xin cảm ơn anh!
|
Sở hữu tốc độ xuất phát cực cao, Công Vinh có thể vượt qua đối phương trong khoảng 10 - 15m chạy đà. Lạnh lùng và khôn khéo trong dứt điểm, rất hiếm khi tiền đạo xứ Nghệ bỏ lỡ cơ hội, trong những tình huống đối mặt với thủ môn. Cộng thêm khả năng đi bóng, chuyền và đá phạt, Lê Công Vinh đang được xem như tiền đạo toàn diện nhất VN hiện nay.
Dù phải nghỉ cách quãng do chấn thương, Lê Công Vinh cũng kịp ghi được 8 bàn thắng (bằng với đồng đội Vandinei Dos Santos), sau vòng đấu thứ 21, giúp TCDK.SLNA khởi sắc trong những vòng đấu gần đây. |