Dẫn đầu cơn "sốt" giá trên trăm triệu là C.Ronaldo, Ronaldinho, Kaka; còn dưới trăm triệu là Arshavin, Drogba, Berbatov, Pirlo, Lampard, Pavlyuchenko, Deco, Adebayor... Trong số này có trường hợp F.Torres của Liverpool là rất đáng chú ý, vì đây là cầu thủ duy nhất được săn đuổi nhưng đã từ chối ngay từ đầu.
Tiền đạo người hùng của đội tân VĐ Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro vừa qua đã được ông chủ Abramovich của Chelsea bắn tin sẵn sàng chi số tiền kỷ lục 80 triệu USD - gần gấp đôi trị giá của anh cách đây một năm - để kéo về sân Stamford Bridge. Nhưng ý đồ của ông chủ Nga đã sớm tắt lịm khi biết được thái độ trả lời sòng phẳng của chân sút ghi 33 bàn mùa rồi ở Premiership.
Đó là chi tiết người ta được biết sau chiến thắng đội Đức ở trận CK Euro, Torres đã có một hành động đặc biệt bày tỏ tình cảm gắn bó và sự trung thành của mình đối với Liverpool: Ngay trong phòng thay đồ, anh đã gửi tin nhắn đến cho toàn đội Liverpool và ông thầy đồng hương Benitez những lời cảm tạ chân thành về sự giúp đỡ đối với anh trong mùa bóng đầu tiên ở Anh, từ đó mới đưa đến thành công hôm nay. "Những bàn thắng tôi ghi được ở Liverpool đã cho tôi niềm tự tin cần thiết trong Euro này. Tôi muốn cảm ơn thầy Benitez và BHL, cảm ơn các đồng đội - nhất là đội trưởng Gerrard - đã giúp đỡ tôi ghi bàn; xin cảm ơn cổ động viên và nhân dân thành phố đã ủng hộ tôi và đội Tây Ban Nha trong giải Euro này..." - Torres viết.
Ngược lại với Torres là C.Ronaldo của M.U, không chỉ là Vua phá lưới 44 bàn mùa rồi mà nay còn là ngôi sao gây xôn xao dư luận nhất trong mùa chuyển nhượng khi dù mới tái ký hợp đồng với M.U đến tận năm 2012 song từ vài tháng nay vẫn luôn chơi trò ỡm ờ chuyện mình có tiếp tục ở lại với M.U hay sẽ chạy về Real Madrid thu nhập cao hơn nhiều. Nào là rất hài lòng với M.U nhưng lại thích chơi cho Real hơn, nào là vẫn đá cho M.U nhưng ai biết được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra...
Đành rằng chuyện muốn chọn đội nào - vì tình cảm cá nhân hoặc vì tiền - là quyền của mỗi cầu thủ, tuy nhiên nên hành xử một cách trung thực, đứng đắn, có tình có lý chứ không nên tìm cách biến mình thành một món hàng "làm giá" không hơn không kém như thế.
Thái độ mập mờ kiểu trên của Ronaldo khiến người ta không thể không nhớ đến vụ anh từng giở trò ma mãnh "chơi" Rooney ở World Cup 2006 nhưng sau đó M.U vẫn tha thứ từ đó mới làm bệ phóng đưa anh lên thành ứng cử viên số 1 Quả bóng Vàng năm nay.