VCK EURO lần thứ 13 đã đi hết 1/4 chặng đường. Sơ đồ với chỉ 1 tiền đạo mũi nhọn - hay còn gọi là trung phong cắm - đang phát huy tối đa tính hiệu quả và có cảm giác như nó là thú chơi thời thượng của bóng đá lục địa già.
Bốn bàn thắng của Tây Ban Nha trước Nga trong một trận đấu mà thầy trò ông Hiddink có quá nhiều sai sót đã nói lên điều gì? Phần lớn đều ca ngợi Tây Ban Nha như một ứng viên vô địch nặng ký, với bốn nhát kiếm của matador kết liễu một "gấu" Nga kiêu hãnh ở vòng loại.
Tất cả các gương mặt ở Euro 2008 đã lộ diện, quy luật mạnh thắng yếu tiếp tục diễn ra ở bảng D. David Villa lập hattrick đầu tiên tại Euro 2008 giúp Tây Ban Nha đè bẹp Nga 4 – 1.
Thụy Sĩ đã chơi áp đảo CH Czech, nhưng đẳng cấp thấp và thiếu may mắn đã khiến họ trắng tay. Thổ Nhĩ Kỳ xem ra vô chiêu trong thất bại ở ngày ra quân, nhưng đó là trước Bồ Đào Nha quá mạnh.
Tôi có xem rất kỹ tình huống dẫn đến bàn thắng của Van Nistelrooy (ảnh). Anh ta hoàn toàn không việt vị, vì lúc đó một hậu vệ của Italia (Panucci) bị té ra khỏi sân chỗ bảng quảng cáo.
HLV Domenech, Pháp biện hộ cho trận hòa 0-0 với Romania là do tâm lý một số cầu thủ trẻ hơi căng thẳng và thời tiết trở nóng sau nhiều ngày lạnh.
Xem EURO 2008... phát lại trên truyền hình. Chiều 10.6, thượng tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết:
Khoảng 2.000 cảnh sát Thụy Sĩ, với sự hỗ trợ của 400 cảnh sát Đức tham gia bảo vệ an ninh trận "nóng" Đức - Ba Lan do các sự cố mâu thuẫn giữa CĐV 2 nước trước trận đấu cũng như trong lịch sử (phátxít Đức xâm chiếm Ba Lan trong Thế chiến II).
HLV Nguyễn Văn Vinh (HA.GL): Theo tôi, cả Nga và Hy Lạp khó có thể làm nên bất ngờ. Tây Ban Nha có quá nhiều danh thủ tầm thế giới và được không ít nhà chuyên môn dự đoán là ứng cử viên của ngôi vô địch kỳ này.
4 năm trước, Hy Lạp đã nhẫn nại chịu trận để viết trọn câu chuyện thần thoại trên đất Bồ Đào Nha, với chương mở đầu và kết thúc đều khiến chủ nhà đớn đau, tê tái. Thời gian qua đi, 4 năm không chứng kiến bao sự đổi thay, nhưng lạ lùng là nhắc đến ứng viên vô địch, ít người đặt niềm tin vào nhà ĐKVĐ...