HLV Beenhakker, Ba Lan cực lực phản đối trọng tài Anh Howard Webb (ảnh) đã phạt đội ông quả 11m phút bù giờ, giúp Áo gỡ hòa 1-1.
Tại Santiago Bernabeu hồi tháng 11.2007, "những chú bò tót" đã quật ngã đối thủ đến từ Scandinavia - Thụy Điển, với 3 bàn không gỡ, trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008. Nhưng lần này, câu chuyện có thể được vẽ theo một hướng khác.
Bồ Đào Nha - CH Czech: 3-1. Ghi bàn: Bồ Đào Nha: Deco (phút 8), Cristiano Ronaldo (63), Ricardo Quaresma (90+1). CH Czech: Libor Sionko (17).
Cái nick CR7 đã được đặt cho C. Ronaldo khi anh thành danh ở M.U và làm quên được người tiền nhiệm Beckham vốn là một chuyên gia tạt cánh của M.U và của đội tuyển Anh.
Tiền vệ đội trưởng Vieira và tiền đạo Henry, Pháp đã có mặt 45 phút trận đấu tập với đội địa phương, trong đó Henry ghi được một bàn. HLV Domenech đặt hy vọng vào hai con át chủ bài này.
Lần thứ hai trong vòng 3 kỳ EURO gần đây, đội đồng chủ nhà bị hạ "knock-out" ngay sau vòng đấu bảng. Người ta không khỏi giật mình, với kiểu "xã hội hóa" bóng đá ở lục địa già.
Không còn nhiều chọn lựa cho tuyển áo lam, sau trận hòa đáng thất vọng với Romania ở ngày ra quân.
* Thắng CH Czech 3-1, Bồ Đào Nha sớm giành vé vào tứ kết.
* Thua 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ, chủ nhà Thuỵ Sĩ chính thức bị loại.
HLV Hiddink, Nga (ảnh) đã nặng lời phê phán học trò trong trận thua Tây Ban Nha đã phạm những sai lầm "ngu xuẩn" mà cả đội bóng học sinh cũng không đá bóng "ngờ nghệch" như thế! Ông nói thua không phải lỗi hậu vệ mà là lỗi của toàn đội. Tuy nhiên, ông cũng an ủi cầu thủ rằng đây là một giải đấu "3 trận" chứ không chỉ "1 trận".
* HLV Trần Công Minh (ĐTLA): Giữa Đức và Croatia, đội nào thắng đương nhiên vào tứ kết. Trong khi đó, trận đấu giữa Áo và Ba Lan (ảnh) cũng không kém hấp dẫn và Ba Lan vẫn còn cửa nếu thắng Áo và trận cuối kiếm 1 điểm cũng có khả năng vào vòng sau.