Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende (ảnh) xuống phòng thay đồ chúc mừng đội nhà sau trận thắng Pháp và hẹn gặp lại ngày 29.6 - ngày diễn ra trận chung kết.
* Sẽ bốc thăm chọn đội vào tứ kết?
Không có chuyện "bán anh em xa, mua láng giềng gần" nữa. Chủ nhà Áo và Đức buộc phải loại nhau, để giành suất đi tiếp.
Tất cả 16 đội bóng đã xuất đầu lộ diện. 8 trận đấu chưa thể nói lên điều gì về phong cách, trường phái, lối chơi... Mỗi đội chỉ mới đá 1 trận, chưa thể đoán định kết cục nào sẽ đến với họ, trong một giải đấu mà đôi khi sự may rủi lại đóng vai trò quyết định.
Đủ cả 16 đội bóng đã trình làng, Euro 2008 đã cho chúng ta những cái nhìn sơ lược về chất lượng, những ứng cử viên tiềm tàng cho danh hiệu vô địch.
1. Euro "kiềm chế lạm phát". Euro 2008 có vẻ không rôm rả như mấy Euro, World Cup trước, nhất là các món quảng cáo tiếp thị khuyến mãi ít hẳn. Không còn ápphích dán cột đèn, tờ rơi... rơi như lá thu vàng.
Hà Lan quá mạnh và may mắn. Chính vì vậy những nỗ lực nửa vời của người Pháp chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự trong trận thua bẽ bàng 1 – 4 trước Hà Lan.
Thần may mắn đã đứng về phía người Ý cùng với sự xuất sắc của thủ môn Buffon giúp Italia có được một điểm khi rời sân nhưng họ đã không thể tự quyết định được số phận của mình.
Kỳ vọng lắm, thì thất vọng nhiều. Cuộc sống không là màu hồng với những người chủ nhà, bởi lực của họ quá yếu. Với màu thiên thanh Italia, Stade de Suisse mãi mãi mang một vết đen trong lịch sử bóng đá đất nước này...
"Tôi đang buồn vì đội Nga của tôi tối hôm qua thua đau quá" - TTK VFF Trần Quốc Tuấn than thở khi Lao Động đề nghị ông đưa ra vài nhận xét ban đầu về Euro 2008 sau khi tất cả các đội ở 4 bảng đã lộ diện...