Nếu được chọn lựa, chắc chắn Bồ Đào Nha chẳng muốn gặp Đức quá sớm và ngược lại. Nhưng vì, sống là không chờ đợi...
Áo đã nối gót Thụy Sĩ trở thành nước đồng chủ nhà thứ hai rời cuộc chơi, lần đầu tiên trong lịch sử EURO bẽ bàng. Việc phải làm khán giả ngay ở ngày hội trên đất nước mình, thật đớn đau làm sao! Nhưng thì ra, thượng đế luôn công bằng.
Không còn thấy người Đức kiêu hãnh ở vòng loại hoặc chắc chắn trong từng bước chân của mình. Thay vào đó là sự vất vả và tất bật tìm một chiến thắng cuối để lấy suất nhì bảng B.
Tại SVĐ Tivoli Neu - Innsbruck, Nga sẽ phải tìm cách vượt qua đối thủ rất khó chơi là Thụy Điển, trong trận chung kết bảng, để giành tấm vé còn lại vào tứ kết cùng đội đầu bảng Tây Ban Nha.
Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển chủ nhà Áo đủ để đội tuyển Đức giành chiếc vé thứ hai vào tứ kết của bảng B. Croatia với đội hình toàn dự bị cũng có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước tuyển Ba Lan khẳng định thêm vị trí đầu bảng.
HLV Kuhn 64 tuổi của Thụy Sĩ được các học trò tặng một món quà chia tay cảm động sau khi kết thúc trận thắng Bồ Đào Nha là tất cả đã tụ tập trên sân mở rộng tấm băngrôn lớn ghi câu: "Cảm ơn thầy Kuhn".
• HLV Dương Vũ Lâm (TPHCM): Ở bảng C, nếu Hà Lan đã chắc suất vào tứ kết, thì chiếc vé thứ hai sẽ là cuộc tranh giành giữa Italia - Pháp và cả Romania. Đội Italia có phần nổi trội hơn, trong khi hàng thủ của Pháp lại chơi không chắc chắn.
Những tai nạn không đáng có khiến 2 gã khổng lồ Pháp và Italia đều không tự quyết định được số phận cho mình, trước cuộc thư hùng giữa 2 người quen cũ này.
HLV Trần Duy Long (TPHCM): Lượt trận này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, vì phải đối đầu cùng Đức và Croatia thì không ai dám tin là cả hai đội dưới cơ như Áo và Ba Lan có một trận thắng.
Rất nhiều người đánh giá cao Tây Ban Nha vì sức sống trong bóng đá tấn công của đội bóng sở hữu đến hai ngôi sao thượng thặng ở tuyến trên.