Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Lao Động Cuối tuần số 27 Ngày 06/07/2008 Cập nhật: 7:07 PM, 03/07/2008
Ballack (áo trắng)đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Bồ Đào Nha.
(LĐCT) - Euro đã kết thúc, tuy nhiên Euro không chỉ để xem mà còn để lại biết bao bài học về bóng đá hiện đại cho bóng đá VN học tập rút kinh nghiệm.
Tương lai của HLV Donadoni trở nên bấp bênh khi Chủ tịch LĐBĐ Italia cho biết ông sẽ sớm "tổng kết""thành tích thi đấu của đội ở EURO kỳ này, sau đó mới quyết định ông Donadoni có còn ở lại với đội hay không sau khi bị Tây Ban Nha loại ở tứ kết.
Cả bốn đại diện lọt vào bán kết EURO 2008 là Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha đều xứng đáng, dù đa phần trong số họ đều bị coi là "kèo dưới". Oái oăm thay, chính cái sự bị xem thường ấy đã khiến họ lập chiến công và để lại những ấn tượng riêng...
"Bò tót" Tây Ban Nha đã húc đổ đội quân màu thiên thanh ở loạt đá penalty cân não (4-2) sau 120 phút của trận tứ kết cuối cùng rạng sáng nay (23.6), giành chiếc vé cuối cùng vào bán kết Euro 2008.
Một người Hà Lan đã chống lại cả nước Hà Lan. Người Hà Lan ấy vẫn hát quốc ca Hà Lan, vẫn mang dòng máu nóng Hà Lan, nhưng lại nghiêm nghị khi bản quốc ca Nga trỗi dậy. Đơn giản bởi đó là một phần của ông hay đúng hơn là của cái nghiệp mà ông đeo đuổi.
Không may mắn tận hưởng vị ngọt chiến thắng như hàng ngàn người Nga theo chân đội nhà sang Basel, Thụy Sĩ; hơn 700.000 người ở thủ đô Mátxcơva đã đổ ra đường đêm chiến thắng 21.6, ngất ngây, lâng lâng.
Mặc dù rất bận rộn với các sô diễn, nhưng không vì thế mà các nghệ sĩ bỏ qua những trận cầu sôi động tại Áo và Thụy Sĩ. Dù là diễn viên, người mẫu, ca sĩ hay nhạc sĩ,... họ có chung một tình yêu bóng đá.
Euro 2008 đã đi hết hơn nửa chặng đường, dưới con mắt chuyên môn, trợ lý HLV trưởng ĐTVN Mai Đức Chung cho rằng "so với các giải trước, Euro kỳ này kém hơn, không hưng phấn, gay cấn bằng, ít nhất là cho đến thời điểm này".
Cuối cùng thì UEFA cũng đã thở phào và phải cúi đầu cảm ơn Hà Lan đã cứu cho mình một bàn thua.
Trong quá khứ, Tây Ban Nha chưa từng thắng Italia tại một giải đấu chính thức. Và đây là dịp may hiếm có để bóng đá xứ sở bò tót viết lên trang sử mới.
Trước trận từ kết Croatia/Thổ Nhĩ Kỳ, gần như đa số ý kiến đều cho rằng tấm vé bán kết sẽ thuộc về Croatia, bởi xét về thực lực và tương quan lực lượng hiện tại, Croatia là đội chiếm ưu thế rõ rệt.
Trang : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 / 13 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động