1. Xỉa những mũi dao xuyên bức tường phòng ngự
hai lần chọc thủng lưới Bồ Đào Nha
Đức thực dụng chiến thuật cáo già
nửa này tinh ranh, nửa kia láu cá
Cá độ tại sao hay thua? Vì chính trong bản thân dân cá luôn có một "mâu thuẫn nội bộ". Trước hết, dân độ thường rất dễ bị hố khi áp dụng thói quen suy bụng ta ra bụng người để áp đặt tính chủ quan yêu ghét vào công tác nghiên cứu "độ".
Thủ đô Berlin, Đức ăn mừng chiến thắng một cách yên ổn (ảnh) không xảy ra sự cố gây rối nghiêm trọng, dù có đến 2,7 triệu dân Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư đang sống và làm việc ở Đức.
Cái đất nước già Châu Á, non Châu Âu hôm qua lại tiếp tục gây sững sờ người hâm mộ và đối thủ. Dù phải đá với đội hình chắp vá vì nạn chấn thương và thẻ phạt; thế mà thầy trò HLV Fetith Terim lại nhập cuộc tốt hơn, ào ạt tấn công, lấn át hoàn toàn đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.
Thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ, Rustu Recber (ảnh) đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, ngay sau trận bán kết thua 2-3 trước Đức rạng sáng 26.6.
Sau đêm bán kết nghẹt thở, không ai còn gọi Đức là người khổng lồ như đã từng gọi nữa. Càng đúng hơn khi người ghi bàn quyết định đưa Đức chui vào chung kết lại là một "chú lùn" loắt choắt còn mỏng hơn cả Lothar Matthaeus ngày nào: Hậu vệ trái Phillipp Lahm.
Vào phút cuối cùng của trận đấu hậu vệ cánh trái Lahm đã đặt dấu chấm hết cho “hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” với bàn thắng ấn định tỷ số 3 – 2. HLV Terim và các học trò không thể viết tiếp câu chuyện thần kỳ, dù rời sân St. Jakob Park với tư thế ngẩng cao đầu.
Sức mạnh của "gấu" Nga đã rõ. Họ cực kỳ lợi hại trong những miếng tấn công bằng sự trở lại của ngôi sao làm bóng Andrei Arshavin; nhưng quan trọng hơn, Nga đang sở hữu một Guus Hiddink với bộ não cấp tiến. Vậy, Tây Ban Nha, với dàn hảo thủ ví như "những chú bò tót" hung bạo, ở đâu trong tiềm thức người Nga?