Họ cũng hồi hộp, thất vọng, buồn nản hay hào hứng, vỡ oà niềm vui như các cầu thủ, HLV trên sân. Nhưng họ còn gây chú ý hơn, bởi những cách biểu lộ cảm xúc bột phát, chân tình, bạo dạn, sâu lắng. Những nụ hôn ngọt ngào, cháy bóng trên khán đài, trên đường phố... như một liệu pháp xua tan đi sự hồi hộp, căng thẳng, như thổi bùng lên niềm vui khôn tả mà các cầu thủ trải qua.
Cứ nhìn cảnh các CĐV Thụy Sĩ (ảnh 1), Áo (ảnh 2), Hà Lan (ảnh 3), Tây Ban Nha (ảnh 4), Nga (ảnh 5) thì rõ phần nào tâm trạng họ và đội nhà. Không chỉ thế, CĐV giữa các đội cũng giao lưu với nhau rất thân tình. Như trong ảnh 6 là cảnh hai nam CĐV Đức âu yếm nữ CĐV xinh đẹp Bồ Đào Nha trong trận tứ kết giữa họ.
Dẫu có buồn, dẫu có vui, bóng đá cũng chỉ là ngày hội, ngày hội đầy những cung bậc cảm xúc, của mọi CĐV. Cuối tuần này, Euro lần thứ 13 sẽ khép lại, bằng trận chung kết ở thủ đô Vienna, Áo. Nhưng những nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy quả thực là những gì lắng đọng về một VCK Euro sôi động, hấp dẫn, đáng nhớ cả ở trên sân lẫn khán đài.
 |
| Ảnh 1. |
 |
| Ảnh 2. |
 |
| Ảnh 3. |
 |
| Ảnh 4. |
 |
| Ảnh 6. |