Khoảng 500.000 người Đức và Thổ cùng xem truyền hình công cộng tại khu vực trung tâm thành phố, nhưng sau đó chỉ có vài vụ lộn xộn nhỏ khiến cảnh sát bắt giữ 11 người.
Dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tổ chức ăn mừng thành công của đội nhà vì báo chí cho rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ còn đủ đội hình thì đã đánh bại Đức. Người Thổ còn tự hào rằng, Đức đã bắt chước mình sử dụng vũ khí chiến thắng là... ghi bàn giờ chót!
Truyền hình trận bán kết Đức - Thổ Nhĩ Kỳ trên toàn thế giới bị mất sóng 6 phút giữa hiệp 2 và sau đó gián đoạn nhiều lần do trung tâm truyền phát tín hiệu đặt tại Áo bị... sét đánh cắt nguồn điện, tuy trận đấu diễn ra trên sân Thụy Sĩ. Cả mạng Internet truyền trực tuyến cũng bị ảnh hưởng.
HLV Loew, Đức (ảnh) thừa nhận thắng Thổ Nhĩ Kỳ là có một phần may mắn do Thổ bất ngờ chơi rất hay chiếm lĩnh khu trung tuyến. Nhưng theo ông, quy luật "quá tam ba bận" đã "ứng" vào Thổ Nhĩ Kỳ, tức là không thể lội ngược dòng lần thứ tư!

Thông tin về HLV Aragones, Tây Ban Nha sẽ đến Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng 2 năm loạn lên khi Fenerbahce khẳng định chắc chắn, nhưng ông Aragones lại phủ nhận. Có lẽ, ông còn phân vân do LĐBĐ có thể tiếp tục mời ông ở lại, song còn... chờ xem đội nhà có VĐ hay không!
HLV Terim, Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh) tiết lộ sau EURO sẽ dẫn dắt một CLB Châu Âu, song không nói là CLB nào, dù LĐBĐ có ý giữ ông ở lại. Trước đây, ông từng có thời gian huấn luyện AC Milan sau khi đưa đội Galatasaray đoạt Cúp UEFA 2003.
