Thế nhưng, thần may mắn hôm qua đã đứng về phía người Đức, khi xà ngang đã ngăn họ không bị vỡ trận ở hiệp 1. Nhưng quen phận "chiếu dưới", quen tìm cách lội ngược dòng, các học trò ông Terim đã chợt sững lại khi lần đầu họ dẫn trước đối thủ ở EURO này.
Thế nên, Đức hôm qua hầu như chỉ có vài người biết chơi bóng (điển hình là P.Lahm, Schweinsteiger và Podolski) thì họ cũng đủ khiến người Thổ không thể viết tiếp câu chuyện thần kỳ. Trớ trêu thay, cách mà Đức chặn đứng Thổ lại chính là kiểu mà người Thổ thường làm ở EURO này, lần lượt trước Thụy Sĩ, CH Czech (vòng bảng), Croatia (tứ kết): Kết liễu đối thủ vào những giây phút cuối cùng, khiến họ trở tay không kịp.
Rạng sáng qua, Đức bất ngờ chơi thật tệ hại, bạc nhược. Nhiều người hoài nghi rằng, với lối chơi ấy, cách đá ấy, thầy trò Joachim Loew thật khó lòng mà lần thứ tư lên đỉnh Châu Âu. Nhưng ngẫm lại, cũng chớ vội xem thường "xe tăng", bởi họ đã trình diễn hai bộ mặt thật đối lập ở EURO này, sau 5 trận đã qua. Mở màn với trận thắng tưng bừng Ba Lan 2-0, họ là ứng cử viên số 1.
Nhưng ngay sau đấy, lại bất ngờ ngã ngựa 1-2 trước Croatia. Trong trận cuối vòng bảng, chỉ một mình đội trưởng Michael Ballack toả sáng, Đức đã vượt qua AÁo để lết vào tứ kết. Thế nhưng, khi ở thế "kèo dưới", Đức lại chơi tuyệt vời và khiến Bồ Đào Nha hừng hực khí thế đắng cay ôm hận. Rạng sáng qua, ai cũng nghĩ Đức thắng dễ một Thổ Nhĩ Kỳ què quặt, thế mà...
Rạng sáng 30.6, ở sân Ernst Happel, Vienna, Áo; có thể Đức sẽ lại không được đánh giá cao, nhưng chính vì thế, họ sẽ tự ái và vùng lên chứng tỏ bản lĩnh của mình, chứng minh cái biểu đồ hình sin phong độ mà họ đang vẽ ở EURO này...
Trận đấu khép lại kỳ EURO nhiều cảm xúc. Đức biết đâu sẽ lại trình diễn bộ mặt đích thực của mình, với thứ vũ khí tinh thần vô cùng đáng sợ, để lần thứ tư vô địch Châu Âu.
Với Đức, với EURO đầy bất ngờ, hấp dẫn này, không điều gì không thể xảy ra.