"Tôi kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, nơi tôi có được sự kiêu hãnh, danh tiếng và niềm vinh dự trong suốt 14 năm qua. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi. Tôi tự hào về các đồng đội của tôi. Mọi người ở Thổ Nhĩ Kỳ đều đứng đằng sau họ, bởi đội bóng đã đạt được nhiều vinh quang" - Rustu chia sẻ.
Rustu Recber đang khoác áo CLB trong nước, Besiktas, năm nay 35 tuổi, đã 118 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh từng toả sáng, giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành hạng 3 World Cup 2002. Ơ EURO này, anh là lựa chọn số 2 của ông F.Terim, nhưng hai trận gần đây, do Volkan Demirel bị treo găng vì thẻ đỏ trận thắng Czech 3-2, anh mới được bắt chính. Trận thua Đức 2-3, Rustu đã mắc lỗi vị trí để M.Klose nâng tỉ số lên 2-1 sau pha đánh đầu ở phút 79; nhưng nhìn chung, anh vẫn xứng đáng có một lời chia tay đẹp với đội tuyển quốc gia.