 |
|
Đức đã khiến Bồ Đào Nha cúi đầu. |
(LĐ) - Tinh thần Thổ, tính cách Thổ..., người ta đang thổi bùng lên mọi thứ, trước trận đấu với "đàn anh" Đức.
Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ được đánh giá cao sau trận thắng ngược CH Czech 3 - 2, trận đấu có một không hai trong lịch sử. Cùng với việc hạ chủ nhà Thụy Sĩ vài ngày trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đóng đinh cái danh "vua lội ngược dòng" ở VCK EURO lần thứ 13, bằng việc "bước qua xác" Croatia, ở phút "90 + 2". Phong độ của người Thổ là hiện tượng hay bản chất của vấn đề?
Như một bản sao của World Cup 2002, "cơn địa chấn" mà người Thổ làm nên ở Á châu, chỉ là một hiện tượng. Giải đấu tại Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ với nòng cốt của Galatasaray, vừa mới thăng hoa tại Champions League và UEFA Cup không lâu trước đó, đã đưa giới mộ điệu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chơi bóng như không biết sợ, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chịu dừng bước trước một Brazil hùng mạnh tại bán kết. Song công bằng mà nói, trận đấu đó, Thổ Nhĩ Kỳ là những người thi đấu hay hơn. Thực tế, lối chơi của Thổ Nhĩ Kỳ không mới với bất cứ đối thủ nào mà họ gặp cách đây 6 năm, nhưng người Thổ đã chiến thắng bằng bản lĩnh và một tinh thần thép.
 |
| Giờ đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ? | Chưa bao giờ, Thổ Nhĩ Kỳ lại tập hợp một đội quân đa sắc tộc như hiện tại. Tiền vệ Bayern Munich - Altintop, sinh trưởng tại Đức cùng người anh em sinh đôi Halil - cầu thủ bị loại vào phút chót trong thành phần Thổ Nhĩ Kỳ đến Áo - Thụy Sĩ. Hậu vệ cánh phải - Hakan Balta, là người gốc Berlin. Trong khi đó, Mehmet Aurelio sinh ra và lớn lên ở Brazil, Colin Kazim-Richards có xuất xứ ở London... Chính sự đa dạng về xuất xứ, giúp Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên một lối chơi rất đa dạng và màu sắc. Nhưng đến thời điểm này, có thể nói, HLV Fatih Terim đã hết "vị".
Sau thủ quân Emre Belozoglu - sẽ phải nghỉ đến hết giải do chấn thương, HLV Terim sẽ mất luôn Arda do thẻ phạt. Chân sút đang khoác áo Middlesbrough - Tuncay Sanli, trung vệ Emre Asik và tiền vệ phòng ngự Emre Gungor vừa dính chấn thương. Thủ thành số 1 Volkan Demirel chưa thể trở lại vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với CH Czech, nên Recber Rustu vẫn sẽ đeo găng. Sau trận đấu với Croatia, tiền đạo Nihat gặp vấn đề ở gân kheo, hệt trường hợp của tiền vệ Tumer Metin. Trong khi đó, Servet Cetin sẽ phải nghỉ tập ít nhất 3 ngày, vì vết thương ở bàn chân. Không biết, HLV Fath Terim sẽ dùng ai để chiến đấu với người Đức, khi danh sách chấn thương đang ngày một kéo dài.
Vào thời điểm mà Thổ Nhĩ Kỳ kiệt quệ, thì Đức đang rất sung sức. Đó là một trong những cơ sở, để Arne Friedrich tự tin tuyên bố rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải dừng chân ở bán kết. Trận tuyển Đức đấu với Bồ Đào Nha, hôm thứ 6 tuần trước, đã giăng một thế trận cực kỳ hợp lý, cả công lẫn thủ. Ronaldo hay Deco, có thể nhiều lần qua mặt được 1 - 2 cầu thủ Đức, nhưng ở chốt chặn thứ 3 thì họ phải đầu hàng.
Nếu ví cách phòng ngự của Đức với kiểu đá mà M.U đã thăng hoa ở mùa giải rồi, thì nó mang một kịch bản na ná nhau. Nhạc trưởng Michael Ballack và đồng đội đã buộc dàn hảo thủ bên kia chiến tuyến phải khụy gối ở St.Jakob Park, qua đó, buộc cả lục địa già phải ngả mũ kính cẩn. Đức thành công bằng sự khiêm tốn và lạnh lùng khi điểm trúng huyệt đạo của người Bồ Đào Nha kênh kiệu.
Đó là sự khác biệt giữa cái tầm hay đúng hơn là đẳng cấp của 2 nền bóng đá. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không giống với một Bồ Đào Nha - nơi chỉ là tập hợp những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, song cái tầm của bóng đá Đức vẫn ở trên Thổ một bậc. Đó là lời giải cho những trận đấu mang tính sống còn như bán kết EURO 2008!
Trần Hải
|