Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Nga xứng đáng chiến thắng 3-1 trước Hà Lan
Lao Động Điện tử Cập nhật: 9:52 AM, 22/06/2008
Dmitri Torbinski ăn mừng bàn thắng.
(LĐĐT) - Trong khi Hà Lan không còn là chính mình thì suốt 120 phút ở Jakob-Park của Basel, Nga đã chiến đấu cực kỳ thăng hoa và giành chiến thắng xứng đáng. Người Nga đã có vé vào bán kết và còn nghĩ tới cả chiếc cúp vô địch.

Đội tuyển Hà Lan dường như bị đông cứng trước lối chơi của những chú gấu Nga. Người Hà Lan có lẽ vẫn không hiểu nổi sức mạnh của cơn lốc lại tan biến dễ dàng đến thế.

Ngay từ những phút đầu ĐT Nga đã có một thế trận lấn lướt. Nhưng phải đến phút thứ 56, đội tuyển Nga mới có bàn mở tỷ số của Pavluchenko.

Bị dẫn trước nhưng Hà Lan vẫn không thể tìm được lối vào khung thành bị chấn giữ bởi Akinfeev và họ trông chờ vào những cú sút từ xa.

Bất ngờ đến vào phút thứ 86, từ cú đá phạt của Sneijder, Van Nistelrooy đánh đầu tung lưới ĐT Nga. 1-1 cho Hà Lan, trận đấu phải kéo dài với hai hiệp phụ.

Trong trận đấu này, thực sự Nga có thể lực sung mãn hơn hẳn Hà Lan. Họ càng đá càng hay, Cơn lốc màu da cam gần như chỉ biết chống đỡ.

Phút 112, từ quả tạt của Arshavin bóng bật chân hậu vệ ĐT Hà Lan, Dmitri Torbinski chạy chỗ, đệm bóng ở vị trí sát khung thành Van der Sar nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu chỉ đến sau bốn phút, nhờ công của Arshavin dứt điểm từ góc hẹp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Marco van Basten thừa nhận đội bóng của ông đã phải đối mặt với một đối thủ nặng ký: “ĐT Nga xứng đáng có được chiến thắng. Họ chơi tốt hơn và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, vì thế thất bại của chúng tôi là có thể chấp nhận được.

Hà Lan khởi đầu trận đấu khá tốt, nhưng lại không duy trì được điều đó. Chúng tôi không kiểm soát được thế trận, các cầu thủ gặp vấn đề về thể lực nên không thể làm được gì ở những phút cuối. Hà Lan cũng gặp bất lợi khi Arjen Robben buộc phải vắng mặt do bị dính chấn thương vào ngày hôm qua.

HLV Marco van Basten buồn bã sau trận đấu.

Tôi không biết tại sao hôm nay Hà Lan lại chơi không tốt như trong như ở những trận trước, nhưng có vẻ cả đội hơi căng thẳng khi bước vào cuộc đọ sức với người Nga. Chúng tôi đã thực sự bị đánh bại khi Hiddink có trong tay quân bài Andrei Arshavin quá xuất sắc".

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Van der Sar, Ooijer, Mathijsen, Bronckhorst, Engelaar (Afellay 61’), Van Nistelrooy, Sneijder, De Jong, Kuyt (Persie 46’), Boulahrouz (Heitinga 54’), Van der Vaart

Nga: Akinfeev, Ignashevich, Kolodin, Saenko (Torbinski 81’), Arshavin, Semak, Zyryanov, Zhirkov, Pavlyuchenko (Sychev 116’), Semshov (Bilyaletdinov 69’), Anyukov

Ruud van Nistelrooy sau pha làm bàn ở phút 86.

Cầu thủ ghi bàn:

Hà Lan: Van Nistelrooy (86’)

Nga: Pavlyuchenko (56’); Torbinski (114’); Arshavin (118’).

V.A - H.Q

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động