Theo tôi, các cầu thủ Đức rất kém về kỹ thuật. Đội Đức bây giờ không giống ngày xưa, họ thiếu tinh thần chiến đấu. Nếu trước đây Đức thiên về lối chơi thực dụng, thì từ 2006 họ chuyển sang lối đá tấn công, nhưng điều này các cầu thủ lại không thực hiện được. Trong đội Đức chỉ có 3 cầu thủ tầm cỡ.
Chính vì thế, trận gặp Bồ Đào Nha với các tiền đạo giỏi, tiền vệ xuất sắc cỡ thế giới thì Đức không thể thắng được và trận đấu này chỉ giải quyết trong 90 phút.
P.V Công Tuấn (Pháp luật-TPHCM): Đức sẽ thắng. Tôi tin Đức sẽ tiến sâu vào giải, thậm chí có mặt trong trận cuối cùng. Dù Đức thi đấu không thật ấn tượng, nhưng sau trận thua 1-2 trước Croatia thì các cầu thủ đã tỉnh ngộ.
Tôi tin Đức thắng vì Đức có Ballack, bởi một mình vẫn có thể xoay chuyển thế trận. Bồ Đào Nha dù cũng là đối thủ đáng gờm, nhưng chính lối đá bay bổng, nặng về cống hiến sẽ là con dao 2 lưỡi.
Hơn nữa, lối chơi của Bồ Đào Nha thiếu tính khoa học so với kiểu thực dụng của Đức. Nếu Ballack của Đức thật sự lợi hại thì C.Ronaldo lại không khó để các hậu vệ Đức vô hiệu hóa.
Cách đây 2 năm, Đức từng thắng Bồ Đào Nha 3-1 và tôi hy vọng đây cũng là tỉ số được lặp lại trong trận tứ kết đầu tiên tại EURO 2008.